Vũ Văn Thành
07-12-2006, 03:44 PM
(dạo linh tinh thấy cái này thú vị, mòi người cho biết ý kiến, có thật muốn có lương "nghìn" thì càn phải thế này không ~x( )
Nhớ lại câu “người biết mà bảo là biết thì có nghĩa là không biết, người không biết mà bảo là biết thì là …ngu ngốc” -- >> vậy suy ra chúng ta ..thiểu năng nói à? Vô lý thật, nhưng mà đúng! “Cool” tôi tự nhận mình là kẻ không biết, chỉ có đôi lời tâm sự muốn nói ra để mọi người chỉ bảo và đàm luận:
Vậy là chúng ta còn học bên nhau tròn 1 năm nữa, và Cool tôi xin mở đầu lời tâm sự bằng cái cách cũ là mượn câu “mồi” của bác trưởng thôn “chúng ta phải đóng cho mình 1 con tầu chắc để chuẩn bị ra biển lớn, bắt cá to”. Câu nói của bác CườngNT giờ đây tôi mới thấm thía làm sao, vậy là 1 năm qua nhìn lại tôi thấy mình cũng đã đóng được cũng 1 con tầu “engine xịn” đàng hoàng nhưng hỡi ôi, đó là con tầu đóng bằng gỗ, mà lại là gỗ mục mới chua chát làm sao!
Bệnh nặng nên đề ga hơi quá tay, giờ Cool tôi xin giảm ga chút xíu bằng câu chuỵện mà tôi đã nghe và thấy: vậy là giờ đây số phận đã đẩy chúng ta ra biển lớn chứ không phải chúng ta chủ động ra (thế mới đau!), ra đó tôi thấy nhiều tầu đánh bắt “chuyên nghiệp” quá, Cool tôi rùng mình “nhỡ thằng lái tầu đêm qua nó trúng phi vụ lớn, nó nhậu nhẹt cả đêm, giờ nó buồn ngủ lạng quạng thế nào mà chạm khẽ vào “cái quan tài mục” của mình thì bỏ mẹ, có lẽ ôm hận dưới biển sâu”. Nhìn lại mình, rồi nhìn đến đầu gối nó đã thấy ớn lạnh rồi. Cool tôi có người bạn làm bên HR Hunter. Nó nói với tôi thế này: các anh chị muốn sau này đi làm cho MNC hay đại loại anh chị muốn được trả công tiền “nghìn” thì điều kiện trước tiên là tiếng anh của anh phải gói gọn trong 1 từ “PERFECT”!, (bỏ mẹ, lại rùng mình cái nữa. nó nói đúng chỗ hiểm rồi). Còn “nearly perfect” hoặc “good” thôi thì khó thành công như các anh chị kỳ vọng lắm! ờ mà, cái con bé này nói lạ, sao lại “nghìn”? “nghìn” thì mới đủ ăn thôi, nó phải nói hàng “chục nghìn” chứ! chắc nó nói nhầm!
Nói đến đây chắc anh em đã hiểu chủ đề chính trong cái tâm sự vớ vỉn này nằm ở đâu. Vâng, xin thưa: “Ở Tiếng Anh ạ!” Cool tôi đêm về nằm thầm ước mình tiếng anh nói được như NguyênH hoặc TrangPT. Ngẫm cái sự đời cũng đúng thôi, nó nói điều kiện tiên quyết mà. Mấy cái đứa làm ở Microsoft; Cisco, Uni, CBRE, Coke, Maersk.. ý, chúng nó nhiều đứa tốt nghiệp dân lập, ngoại ngữ mà ở đó chúng nó toàn là Marketing/Sales Manager hay Country/ Area Director. Tìm tiểu sử cao hơn tý nữa thì còn lại là mấy cu tý học ở phương tây về. Thôi thì đã làm cho tây thì phải nói chuyện công việc như tây chứ, mình thì là “gà tây” nhốt trong cũi nên so sánh làm gì, cái mác FTU hay HSB thì cũng như nhau cả thôi, hơn nữa bằng cấp cũng chẳng để làm gì, vẫn chỉ là gà! Hay gà nhà ta ăn quẩn cỗi xay nhỉ? mở cha nó 1 cái công ty, rồi được gọi là xếp, vãi ra ít thóc để rủ thêm mấy đám gà ri nữa thế là thành trại gà. Liệu chăm chỉ kiếm ăn trong vườn thế một ngày kia cáo nó có xuất hiện không nhỉ?
Hình như giọng vẫn chua phải không cả nhà? Cool tôi xin ngụm nước rồi ngồi hầu tiếp câu chuyện đang dở. Nhớ khi xưa, tập tành thói bỏ việc, lon ton vào HSB nghe “truyền giáo”. Giáo CầuTN truyền rằng: các em muốn học tốt tiếng anh thì vào đây các em sẽ có cơ hội, mỗi ngày các em phải đọc 20 trang textbook và viết 2 trang A4, Giáo NguyênH nhân đà ban bố tình trạng khẩn : “nói tiếng mẹ đẻ trong giờ thì sẽ phải làm heo cho ThuyếtDT!”. AnhNV cũng “chua” thêm 1 câu rằng: “mục tiêu của chúng tôi không dừng ở chỗ cam kết sau này chúng em ra trường có việc làm, MÀ LÀ, làm việc ở các công ty nước ngoài hàng đầu!” gớm, sao mà chua thế, nhưng các Giáo đều có ý tốt và đều nói rất chí lý, chí tình khổ lỗi là ở trò các Giáo ạ, trò làm không nổi cái tư tưởng của Giáo làng rồi!
Giờ đây sau 1 năm Cool tôi chủ quan nhìn thẳng vào “chỗ hiểm” được che đậy và nguỵ trang rất kín: 26 con người chúng ta chưa có ai tiếng anh gói ngọn trong từ “PERFECT” hoặc “NEARLY PERFECT” cả. Chúng ta còn yếu cả ở “chỗ” kỹ năng presentation bằng tiếng mẹ đẻ chứ chưa nói gì đến Tiếng anh với em. Vậy Cool tôi đi hỏi ý kiến chuyên gia và họ mạn phép đưa ra market value của chúng ta là 300$. Với mức công thợ đó thì làm đâu cũng được, nhưng nếu chui vào MNC như AnhNV nói thì chỉ làm carpenter đến khi nào tay chai, đít nặng thì thôi. Hay không làm thuê cho tây được thì ta mở công ty, hơi ngược nhỉ nhưng biết đâu đấy!!! only god knows mà! mục tiêu “chỉ là làm việc cho tây” đến lúc đó biết đâu tây phải học tiếng …việt để làm cho ta!
Cool tôi nói vậy là cởi hết cả áo lẫn quần cho người xem lưng và xem gì nữa thì…. tuỳ. Nhưng cởi gì đi nữa thì cool tôi cũng xin được nói thẳng là Cool tôi học tiếng anh ngu lắm. Mong rằng còn 1 năm nữa sẽ cái ngu đó được ngột rửa phần nào để Cool tôi khỏi thất vọng sau 2 năm rèn luyện. Cả nhà nghe xong tâm sự của cool rồi, nếu có cách gì hoặc kế gì cùng nhau tiến bộ thì cứ gõ vào đầu cool tôi thì đa tạ bội phần.
Dạ, còn “phải” nghỉ mấy ngày nữa là cool tôi lại được đến lớp rồi, đến giờ này cool tôi đã nhận được cái thông báo nào chính thức của trường đâu!... chẳng trách gì trước đây cool cứ ngồi mà nhủ thầm rằng sao mà rem3 nó tản mát thế!
Nhớ lại câu “người biết mà bảo là biết thì có nghĩa là không biết, người không biết mà bảo là biết thì là …ngu ngốc” -- >> vậy suy ra chúng ta ..thiểu năng nói à? Vô lý thật, nhưng mà đúng! “Cool” tôi tự nhận mình là kẻ không biết, chỉ có đôi lời tâm sự muốn nói ra để mọi người chỉ bảo và đàm luận:
Vậy là chúng ta còn học bên nhau tròn 1 năm nữa, và Cool tôi xin mở đầu lời tâm sự bằng cái cách cũ là mượn câu “mồi” của bác trưởng thôn “chúng ta phải đóng cho mình 1 con tầu chắc để chuẩn bị ra biển lớn, bắt cá to”. Câu nói của bác CườngNT giờ đây tôi mới thấm thía làm sao, vậy là 1 năm qua nhìn lại tôi thấy mình cũng đã đóng được cũng 1 con tầu “engine xịn” đàng hoàng nhưng hỡi ôi, đó là con tầu đóng bằng gỗ, mà lại là gỗ mục mới chua chát làm sao!
Bệnh nặng nên đề ga hơi quá tay, giờ Cool tôi xin giảm ga chút xíu bằng câu chuỵện mà tôi đã nghe và thấy: vậy là giờ đây số phận đã đẩy chúng ta ra biển lớn chứ không phải chúng ta chủ động ra (thế mới đau!), ra đó tôi thấy nhiều tầu đánh bắt “chuyên nghiệp” quá, Cool tôi rùng mình “nhỡ thằng lái tầu đêm qua nó trúng phi vụ lớn, nó nhậu nhẹt cả đêm, giờ nó buồn ngủ lạng quạng thế nào mà chạm khẽ vào “cái quan tài mục” của mình thì bỏ mẹ, có lẽ ôm hận dưới biển sâu”. Nhìn lại mình, rồi nhìn đến đầu gối nó đã thấy ớn lạnh rồi. Cool tôi có người bạn làm bên HR Hunter. Nó nói với tôi thế này: các anh chị muốn sau này đi làm cho MNC hay đại loại anh chị muốn được trả công tiền “nghìn” thì điều kiện trước tiên là tiếng anh của anh phải gói gọn trong 1 từ “PERFECT”!, (bỏ mẹ, lại rùng mình cái nữa. nó nói đúng chỗ hiểm rồi). Còn “nearly perfect” hoặc “good” thôi thì khó thành công như các anh chị kỳ vọng lắm! ờ mà, cái con bé này nói lạ, sao lại “nghìn”? “nghìn” thì mới đủ ăn thôi, nó phải nói hàng “chục nghìn” chứ! chắc nó nói nhầm!
Nói đến đây chắc anh em đã hiểu chủ đề chính trong cái tâm sự vớ vỉn này nằm ở đâu. Vâng, xin thưa: “Ở Tiếng Anh ạ!” Cool tôi đêm về nằm thầm ước mình tiếng anh nói được như NguyênH hoặc TrangPT. Ngẫm cái sự đời cũng đúng thôi, nó nói điều kiện tiên quyết mà. Mấy cái đứa làm ở Microsoft; Cisco, Uni, CBRE, Coke, Maersk.. ý, chúng nó nhiều đứa tốt nghiệp dân lập, ngoại ngữ mà ở đó chúng nó toàn là Marketing/Sales Manager hay Country/ Area Director. Tìm tiểu sử cao hơn tý nữa thì còn lại là mấy cu tý học ở phương tây về. Thôi thì đã làm cho tây thì phải nói chuyện công việc như tây chứ, mình thì là “gà tây” nhốt trong cũi nên so sánh làm gì, cái mác FTU hay HSB thì cũng như nhau cả thôi, hơn nữa bằng cấp cũng chẳng để làm gì, vẫn chỉ là gà! Hay gà nhà ta ăn quẩn cỗi xay nhỉ? mở cha nó 1 cái công ty, rồi được gọi là xếp, vãi ra ít thóc để rủ thêm mấy đám gà ri nữa thế là thành trại gà. Liệu chăm chỉ kiếm ăn trong vườn thế một ngày kia cáo nó có xuất hiện không nhỉ?
Hình như giọng vẫn chua phải không cả nhà? Cool tôi xin ngụm nước rồi ngồi hầu tiếp câu chuyện đang dở. Nhớ khi xưa, tập tành thói bỏ việc, lon ton vào HSB nghe “truyền giáo”. Giáo CầuTN truyền rằng: các em muốn học tốt tiếng anh thì vào đây các em sẽ có cơ hội, mỗi ngày các em phải đọc 20 trang textbook và viết 2 trang A4, Giáo NguyênH nhân đà ban bố tình trạng khẩn : “nói tiếng mẹ đẻ trong giờ thì sẽ phải làm heo cho ThuyếtDT!”. AnhNV cũng “chua” thêm 1 câu rằng: “mục tiêu của chúng tôi không dừng ở chỗ cam kết sau này chúng em ra trường có việc làm, MÀ LÀ, làm việc ở các công ty nước ngoài hàng đầu!” gớm, sao mà chua thế, nhưng các Giáo đều có ý tốt và đều nói rất chí lý, chí tình khổ lỗi là ở trò các Giáo ạ, trò làm không nổi cái tư tưởng của Giáo làng rồi!
Giờ đây sau 1 năm Cool tôi chủ quan nhìn thẳng vào “chỗ hiểm” được che đậy và nguỵ trang rất kín: 26 con người chúng ta chưa có ai tiếng anh gói ngọn trong từ “PERFECT” hoặc “NEARLY PERFECT” cả. Chúng ta còn yếu cả ở “chỗ” kỹ năng presentation bằng tiếng mẹ đẻ chứ chưa nói gì đến Tiếng anh với em. Vậy Cool tôi đi hỏi ý kiến chuyên gia và họ mạn phép đưa ra market value của chúng ta là 300$. Với mức công thợ đó thì làm đâu cũng được, nhưng nếu chui vào MNC như AnhNV nói thì chỉ làm carpenter đến khi nào tay chai, đít nặng thì thôi. Hay không làm thuê cho tây được thì ta mở công ty, hơi ngược nhỉ nhưng biết đâu đấy!!! only god knows mà! mục tiêu “chỉ là làm việc cho tây” đến lúc đó biết đâu tây phải học tiếng …việt để làm cho ta!
Cool tôi nói vậy là cởi hết cả áo lẫn quần cho người xem lưng và xem gì nữa thì…. tuỳ. Nhưng cởi gì đi nữa thì cool tôi cũng xin được nói thẳng là Cool tôi học tiếng anh ngu lắm. Mong rằng còn 1 năm nữa sẽ cái ngu đó được ngột rửa phần nào để Cool tôi khỏi thất vọng sau 2 năm rèn luyện. Cả nhà nghe xong tâm sự của cool rồi, nếu có cách gì hoặc kế gì cùng nhau tiến bộ thì cứ gõ vào đầu cool tôi thì đa tạ bội phần.
Dạ, còn “phải” nghỉ mấy ngày nữa là cool tôi lại được đến lớp rồi, đến giờ này cool tôi đã nhận được cái thông báo nào chính thức của trường đâu!... chẳng trách gì trước đây cool cứ ngồi mà nhủ thầm rằng sao mà rem3 nó tản mát thế!