View Full Version : chuẩn bị đón lớp trưởng mới ná
never_cry_ht
25-11-2007, 03:56 PM
tui mệt lắm roài:(
tui hok cóa năng lực:oa:
tui hok gương mẫu:ay:
tui hok biết việc:-"
tui hok năng động
tui hok sáng tạo
tui chưa làm được ji` cho lớp
.........
nói tóm lại
tui hok làm lớp trưởng được
hết kì 1 này tui xin từ chức
mún từ ngay nhưng mà sợ ảnh hưởng tới hạnh kiểm kì 1
mong các đồng môn thông cảm
cảm ơn đã giúp đỡ tui thời gian qua
Bạch Văn Cơ
26-11-2007, 07:19 PM
tui mệt lắm roài:(
tui hok cóa năng lực:oa:
tui hok gương mẫu:ay:
tui hok biết việc:-"
tui hok năng động
tui hok sáng tạo
tui chưa làm được ji` cho lớp
.........
nói tóm lại
tui hok làm lớp trưởng được
hết kì 1 này tui xin từ chức
mún từ ngay nhưng mà sợ ảnh hưởng tới hạnh kiểm kì 1
mong các đồng môn thông cảm
cảm ơn đã giúp đỡ tui thời gian qua
Sao thế em ? Tướng làm quan và phong độ thế mà lại đòi từ chức là sao ? Mặc dù chức tước ở độ tuổi các em là không quan trọng , nhưng nếu em "gánh vác" chuyện của mọi người thì em sẽ học được rất nhiều điều đó .
Góp ý thêm , con người ai cũng có lòng tự trọng và sự tự cao trong mình nhưng đã là bạn thì suốt đời làm bạn / đùng như sông khi cạn khi đầy . Người bạn tốt sẽ là người biết bỏ qua những lỗi lầm và thiếu xót của người khác . "Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm sẻ chia không tính toán..." , trong tình bạn không thể tránh khỏi sự hiểu lầm và sự đố kỵ , sự ganh đua và cả những lời nói xấu (mình là người Vn mà :D) . Nhưng tất cả những điều đó sẽ giúp chúng ta hiểu ra 1 điều rằng , tình bạn đẹp và thiêng liêng lắm , "người nào cố tìm 1 người bạn thì sẽ chẳng bao giờ có bạn" .
Cố gắng em nha , mà em khôn quá cơ , uống giỏi thế mà vẫn kêu ...em hổng uống được mà , buồn =V=
Baby_Iloveyou_Trang91
26-11-2007, 10:09 PM
khiếp hạnh tâm bày vẽ
thích nhưởng chức lớp trưởng cho con ngọc thắng ah
còn lâu nhé em
hãy đợi đấy///lêuuuuuuuuuuuuuu
never_cry_ht
27-11-2007, 05:40 PM
Sao thế em ? Tướng làm quan và phong độ thế mà lại đòi từ chức là sao ? Mặc dù chức tước ở độ tuổi các em là không quan trọng , nhưng nếu em "gánh vác" chuyện của mọi người thì em sẽ học được rất nhiều điều đó .
Góp ý thêm , con người ai cũng có lòng tự trọng và sự tự cao trong mình nhưng đã là bạn thì suốt đời làm bạn / đùng như sông khi cạn khi đầy . Người bạn tốt sẽ là người biết bỏ qua những lỗi lầm và thiếu xót của người khác . "Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm sẻ chia không tính toán..." , trong tình bạn không thể tránh khỏi sự hiểu lầm và sự đố kỵ , sự ganh đua và cả những lời nói xấu (mình là người Vn mà :D) . Nhưng tất cả những điều đó sẽ giúp chúng ta hiểu ra 1 điều rằng , tình bạn đẹp và thiêng liêng lắm , "người nào cố tìm 1 người bạn thì sẽ chẳng bao giờ có bạn" .
Cố gắng em nha , mà em khôn quá cơ , uống giỏi thế mà vẫn kêu ...em hổng uống được mà , buồn =V=
nếu họ đã hok cần mình thì mình cũng hok nên níu kéo....mà thực ra thí người nói điều đóa cũng hok phải bạn em....tóm lị là hok có ji` cản nổi
oạch, hôm đấy em uống ji` đâu mà anh kêu là nhiều, em toàn ''phun châu nhả ngọc hết thoai'' uống đúng 1 lần, lúc đang chuẩn bị phi tang thì tự dưng anh Vinh ra nói chuyện...hic thế là phải ''nuốt''
never_cry_ht
27-11-2007, 05:43 PM
khiếp hạnh tâm bày vẽ
thích nhưởng chức lớp trưởng cho con ngọc thắng ah
còn lâu nhé em
hãy đợi đấy///lêuuuuuuuuuuuuuu
hok nói đùa đâu
thế là đủ lắm roài
nó có năng lực thì cho nó lên làm
có sao đâu
dù sao thì cũng tốt cho lớp
Trần Văn Hùng
27-11-2007, 06:56 PM
trời ! đời người là phải có lòng tin và sự kiêu hãnh ! người ta nói rằng ! chết ngoài thể xác rồi ai cũng sẽ qua ! nhưng lòng tin và niềm kiêu hãnh của người ta sẽ còn mãi theo tháng năm ! nếu con người đã chết lòng tin và niềm kiêu hãnh thì đó là 1 người chẳng có tác dụng gì cho đời cả.... vậy ! em muốn làm 1 người vô dụng trên đời này à ! người ta có tín nhiệm ! tin vào tài lãnh đạo mới đưa em lên đứng mũi ... dẫn dắt người ta ... mới gặp khó khăn ... đã tự nhận mình yếu kém rồi .... thật là ....
nh0c_d3pzai_no1
28-11-2007, 03:28 PM
khiếp quá
chào hạnh nha
cố mà làm nốt lớp 12 nhe em
never_cry_ht
30-11-2007, 06:31 PM
trời ! đời người là phải có lòng tin và sự kiêu hãnh ! người ta nói rằng ! chết ngoài thể xác rồi ai cũng sẽ qua ! nhưng lòng tin và niềm kiêu hãnh của người ta sẽ còn mãi theo tháng năm ! nếu con người đã chết lòng tin và niềm kiêu hãnh thì đó là 1 người chẳng có tác dụng gì cho đời cả.... vậy ! em muốn làm 1 người vô dụng trên đời này à ! người ta có tín nhiệm ! tin vào tài lãnh đạo mới đưa em lên đứng mũi ... dẫn dắt người ta ... mới gặp khó khăn ... đã tự nhận mình yếu kém rồi .... thật là ....
chính lòng tin vào sự kiêu hãnh...nên em mới quyết định như vậy đóa
...thà mình tự rút liu còn hơn là bị đuổi
thà để cho mình nghĩ là mình thích hợp với công việc khác ...hơn là tự nhủ mình là đồ vô dụng
Trần Văn Hùng
30-11-2007, 07:23 PM
chính lòng tin vào sự kiêu hãnh...nên em mới quyết định như vậy đóa
...thà mình tự rút liu còn hơn là bị đuổi
thà để cho mình nghĩ là mình thích hợp với công việc khác ...hơn là tự nhủ mình là đồ vô dụng
do em cảm thấy vậy đó .... đó mới là không tự tin ! chứ còn tự tin thì phải bám trụ tới cùng ! năng lực mình đâu ! hãy làm hết sức mình có thể đi ! em hãy cứ cố gắng làm việc đi .....để rồi nếu mình có bị cách chức thì mình vẫn hãnh diện và hạnh phúc bởi đã làm hết năng lực của mình rồi.... còn nếu vẫn chưa đáp ứng đc mọi người là do mình không có tài lãnh đạo ! chứ còn đang lãnh đạo lớp thế này thì phải làm ..... đừng để lớp nó thêm buồn chán và mất tin tưởng vào nhau như thế :mi hì
never_cry_ht
05-12-2007, 03:17 PM
do em cảm thấy vậy đó .... đó mới là không tự tin ! chứ còn tự tin thì phải bám trụ tới cùng ! năng lực mình đâu ! hãy làm hết sức mình có thể đi ! em hãy cứ cố gắng làm việc đi .....để rồi nếu mình có bị cách chức thì mình vẫn hãnh diện và hạnh phúc bởi đã làm hết năng lực của mình rồi.... còn nếu vẫn chưa đáp ứng đc mọi người là do mình không có tài lãnh đạo ! chứ còn đang lãnh đạo lớp thế này thì phải làm ..... đừng để lớp nó thêm buồn chán và mất tin tưởng vào nhau như thế :mi hì
em cũng từng nói em là người tự ti mà...nhưng trong trường hợp này thì #
hok phải là em cảm thấy thế mà...có nhiều người cũng nói vậy
em cũng muốn cố gắng lắm chứ, nhưng việc thay đổi hok phải chỉ 1 sớm 1 chiều ( thực ra thì làm vậy cũng hết sức roài) mà lớp thì hok thể đợi em được, hok chỉ vì em mà lớp bị chững lại, nếu vậy thì em có lỗi rất lớn...hơn nữa hok thể vì em mà những người có năng lực hok có dịp thể hiện mình...như vậy em lại là người ích kỷ......
nếu chỉ để bản thân hãnh diện và hạnh phúc....mà để cả tập thể bị tụt lùi, làm ảnh hưởng đến người khác thì em sẽ không còn là mình nữa....
quyết roài
Nguyễn Xuân Phú
21-12-2007, 02:55 PM
Cái gì cần nói thì anh cũng nói rồi.
Chúc em sớm toại nguyện, và dành nhiều thời gian cho việc khác hơn :D
Nhớ giữ giấy phép nhé, nếu để mất rùi thì hỏi anh anh cấp lai nghen.
Baby_Iloveyou_Trang91
21-12-2007, 06:47 PM
:confused::ay:
bố hạnh tâm sao lại o trong ảnh anh phú này nhỉ
anh gì ơi có gì với bố em đấy
Trần Toàn Trung
21-12-2007, 06:54 PM
:confused::ay:
bố hạnh tâm sao lại o trong ảnh anh phú này nhỉ
anh gì ơi có gì với bố em đấy
ĐIều này sẽ được lý giải vào 1 ngày không xa nữa ! :D
Ngày đó , ngày đó không còn xa xôi , và anh Phú sẽ là....suýt quên , bí mật !
Baby_Iloveyou_Trang91
21-12-2007, 07:20 PM
trung nùn pro mày vào bao giờ thế
anh phú ban mày ah?
Baby_Iloveyou_Trang91
21-12-2007, 07:38 PM
ôi anh trung ơi
em nhầm
em tưởng thằng ban em
em xin lỗi nhé
never_cry_ht
22-12-2007, 12:27 AM
Cái gì cần nói thì anh cũng nói rồi.
Chúc em sớm toại nguyện, và dành nhiều thời gian cho việc khác hơn :D
Nhớ giữ giấy phép nhé, nếu để mất rùi thì hỏi anh anh cấp lai nghen.
hic
giấy phép há
hiệu lực vô thời hạn à
để em còn bít đường:-"
bố hạnh tâm sao lại o trong ảnh anh phú này nhỉ
anh gì ơi có gì với bố em đấy
xem lại ngay cái chủ đề hộ cái
định del bài , ....nhưng thoai:-"
ĐIều này sẽ được lý giải vào 1 ngày không xa nữa !
Ngày đó , ngày đó không còn xa xôi , và anh Phú sẽ là....suýt quên , bí mật !
hic
bi h mới bít có anh ĐHV nè
cảm ơn cán bộ đã bớt chút thời gian vàng ngọc ghé wa lớp em...cán bộ viết cóa 1baif thui hả...thế mà chức toa nhảy
cán bộ cóa ji` thì cứ nói thẳng...hic...hok phải sợ đứa nèo hết
hic
chân thành cảm ơn vì anh hok nói
hic
Luân Lập
22-12-2007, 07:07 PM
mày mà ko làm thì tao làm!hahahaa!còn con ngọc thắng thì ko bao h!
Bạch Văn Cơ
23-12-2007, 11:56 AM
hic
hic
bi h mới bít có anh ĐHV nè
cảm ơn cán bộ đã bớt chút thời gian vàng ngọc ghé wa lớp em...cán bộ viết cóa 1baif thui hả...thế mà chức toa nhảy
cán bộ cóa ji` thì cứ nói thẳng...hic...hok phải sợ đứa nèo hết
hic
chân thành cảm ơn vì anh hok nói
hic
Bí mật thường hay hơn bí ẩn ! :D
Trần Văn Hùng
23-12-2007, 12:00 PM
ừ ! thôy ! dù sao em nóa đã quyết ! anh không cản ! anh chỉ góp ý thôy .... chúc em có những quyết định đứng đắn cho tương lai ! và đừng bao giờ hối tiếc vì quyết định đó .... :D
Nguyễn Xuân Phú
23-12-2007, 04:21 PM
hic
giấy phép há
hiệu lực vô thời hạn à
để em còn bít đường:-"
hic
bi h mới bít có anh ĐHV nè
cảm ơn cán bộ đã bớt chút thời gian vàng ngọc ghé wa lớp em...cán bộ viết cóa 1baif thui hả...thế mà chức toa nhảy
cán bộ cóa ji` thì cứ nói thẳng...hic...hok phải sợ đứa nèo hết
hic
chân thành cảm ơn vì anh hok nói
hic
Nó có hiệu lực đến khi người giữ nó không còn chấp hành được nữa.
Như thế thì phải cấp lại cái khác để nó có hiệu lực khác chứ? Trước mới chỉ là...và giờ là...hì hì!
Còn ông em Trung nào thế nhỉ?
Sao mà leo tót lên ĐHV trong khi mới chỉ có 1 bài viết?
Cũng cảm ơn chú ghé thăm (chỗ của H) và bài viết đầu tiên là viết ở đây (hơi tiếc)
Cứ nói ra đi, nhưng không nói có lẽ tốt hơn (có chú và anh cộng...bít là được rùi)
Baby_Iloveyou_Trang91
23-12-2007, 04:22 PM
mày mà ko làm thì tao làm!hahahaa!còn con ngọc thắng thì ko bao h!
oài oài
to mồm chưa kìa
mày thủe làm xem
xem khanh xinh có để mày yên không
sợ quá:haha:ay::ay:
never_cry_ht
31-12-2007, 12:06 AM
mày mà ko làm thì tao làm!hahahaa!còn con ngọc thắng thì ko bao h!
pẹp
tao thôi để Ngọc Thắng làm ...chứ để mày làm thì tao làm tiếp...bao nhiêu công sức...mày phá hết thì xong à
Bí mật thường hay hơn bí ẩn !
có thể...nhưng cũng chỉ là thường thoai
oki
ừ ! thôy ! dù sao em nóa đã quyết ! anh không cản ! anh chỉ góp ý thôy .... chúc em có những quyết định đứng đắn cho tương lai ! và đừng bao giờ hối tiếc vì quyết định đó ....
oki
thanks anh nhá...có lẽ sẽ hok hối tiếc
Nó có hiệu lực đến khi người giữ nó không còn chấp hành được nữa.
Như thế thì phải cấp lại cái khác để nó có hiệu lực khác chứ? Trước mới chỉ là...và giờ là...hì hì!
Còn ông em Trung nào thế nhỉ?
Sao mà leo tót lên ĐHV trong khi mới chỉ có 1 bài viết?
Cũng cảm ơn chú ghé thăm (chỗ của H) và bài viết đầu tiên là viết ở đây (hơi tiếc)
Cứ nói ra đi, nhưng không nói có lẽ tốt hơn (có chú và anh cộng...bít là được rùi)
lạc đề roài
đừng có để thèng cha bai jun nhìn thấy...nó kiện cho thì sướng đời
oài oài
to mồm chưa kìa
mày thủe làm xem
xem khanh xinh có để mày yên không
sợ quáay:
biết đâu
Luân đẹp zai lại có cách
hic
giúp lớp ta đi xuống
Nguyễn Xuân Phú
05-01-2008, 04:27 AM
lạc đề roài
đừng có để thèng cha bai jun nhìn thấy...nó kiện cho thì sướng đời
Siêu trích dẫn, Bé vẫn là pro nhứt.
Hay là có anh admin nào âm thầm lặng lẽ đi theo em để nhập bài viết thì phải?
Khổ thân em. Duy bị Ban níck rùi, hành hiệp trượng nghĩa, vì bạn quên mình đôi khi giước vạ vào thân. Híc!
Chỗ nào cũng bảo anh lạc đề...đi chỗ khác spam bi giờ :(. Khách quí mà đối sử thế đấy!
never_cry_ht
05-01-2008, 09:44 PM
Siêu trích dẫn, Bé vẫn là pro nhứt.
Hay là có anh admin nào âm thầm lặng lẽ đi theo em để nhập bài viết thì phải?
Khổ thân em. Duy bị Ban níck rùi, hành hiệp trượng nghĩa, vì bạn quên mình đôi khi giước vạ vào thân. Híc!
Chỗ nào cũng bảo anh lạc đề...đi chỗ khác spam bi giờ :(. Khách quí mà đối sử thế đấy!
gớm
tự thân vận động
mình phải làm gương chớ
hehe
làm ji` coa admin nèo vô đây chớ
kaka
Duy thân mến, đối đầu với ta cóa kết cục xấu vậy đóa...thực ra là chả liên wan, nói chho nó oai...hj`
Nguyễn Xuân Phú
06-01-2008, 04:04 AM
gớm
tự thân vận động
mình phải làm gương chớ
hehe
làm ji` coa admin nèo vô đây chớ
kaka
Duy thân mến, đối đầu với ta cóa kết cục xấu vậy đóa...thực ra là chả liên wan, nói chho nó oai...hj`
Duy được dảm nhẹ tội, chắc vì thằng Hiếu niệm tình anh xin xỏ:ay:
Nhưng đến lượt nó dỗi hok thèm vào khà khà!
Tốt tốt. Bé viết bài gương mẫu lắm, từ khi quen bé anh bắt đầu cảm thấy sợ sợ bị ghép vào tội spam...
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.