PDA

View Full Version : chuyện buồn


linhtq
20-11-2007, 05:05 PM
tại sao hôm nay tui buồn thế này ko biết dc nữa chưa lúc nao tôi buồn như thế này cả sao vậy chứ hay là vì tôi quá ích kỷ nên mới vậy . yêu mà cũng phải buồn thế này cơ à , tại sao người ko chịu hiểu tôi thế ,tại sao? cứ cho thôi là như thế :(:(

Nguyễn Thành
21-11-2007, 12:14 PM
Yêu là ích kỷ , yêu là ghen !! Không có ích kỷ trong tình yêu thì tình yêu ấy phải trong như pha lê và bền như kim cương! Kim cương và pha lê đều là hàng xa sỉ !! Tôi cũng thường rất hay buồn vì yêu, cũng thường cho rằng mình ích kỷ , mình không làm đc như vậy nhưng luôn mong người ta phải làm như vậy !! Yêu là buồn, buồn thì mới yêu!