PDA

View Full Version : Tự tin khi xin việc !!!


Đặng Lệ Thủy
06-12-2006, 05:44 PM
Mình muốn chia sẻ với các bạn một điều, đó là sự tự tin trong công việc.
Ai cũng biết tự tin là rất quan trọng nhưng không phải ai cũng làm được. Mình cũng tự nhận mình là người khá tự tin về bản thân, mình biết mình có được điều gì và không có được gì, nhưng khi đi xin việc quả thật mình rất lo lắng chỉ sợ mình không làm được việc.
Nhưng khi đã làm rồi mới biết, chỉ cần thời gian học hỏi một chút là chúng ta có thể làm việc được không đến nỗi không biết làm gì.
Vì vậy mình chỉ muốn nói với các bạn là: Có thể các bạn hoang mang khi ra trường vì kiến thức chúng ta học chung chung quá, ta không biết làm gì cụ thể cả nhưng các bạn đừng sợ, phải tự tin các bạn sẽ làm được :D
Mình học IT nên cũng ko biết nói thế nào cho dễ hiểu nhưng mong các bạn hiểu những gì mình nói.
Khi các bạn chưa làm gì về Visual C mà chỉ biết về C# bạn có tự tin khi xin vào làm ở một công ty với mức lương khởi điểm là 4t. Họ chỉ cần thi đầu vào bằng Gmath và lập trình bằng ngôn ngữ giả lập trình bạn qua được người ta sẽ có 1 tháng đào tạo và họ tin bạn sẽ làm được việc, vậy tại sao bạn không tin vào khả năng của chính mình.
Hãy tự tin bạn nhé :D mình tự nói với chính mình nữa đấy :)

Santa
07-12-2006, 03:07 PM
Theo mình nghĩ nếu tự tin vào bản thân là điều tốt và đáng học tập nhưng nếu quá tự tin thì đôi khi tự coi mình là number one, chỉ có mình là đúng.
--> sẽ không nhìn nhận được vấn đề.

Đặng Lệ Thủy
07-12-2006, 04:16 PM
Làm sao có người chưa xin được việc đã coi mình là number one thì chắc là thiên tài hoặc là sẽ khó làm việc được cùng với người khác. :)
Chỉ là mình đã từng lo lắng về việc mình có làm được gì không? khi đã trải qua cảm giác đó muốn mọi người hãy tự tin lên chút thôi.
Đôi khi bề ngoài người ta tỏ ra là tự tin nhưng chưa chắc là đã vậy và ngược lại :D

Đặng Lệ Thủy
07-12-2006, 04:26 PM
Mình có là gì đâu trong cuộc sống này, người giỏi sẽ có người giỏi hơn. Ở đâu mà ta chẳng có thể gặp người giỏi hơn mình, ở đâu mình cũng cần học hỏi nhưng ai cũng có giá trị riêng của bản thân. Khâm phục và học hỏi mọi người để thêm kiến thức cho mình là điều mà ai cũng mong muốn.
Mình mong rằng mọi người đều có công việc phù hợp khi ra trường, đối với bản thân cũng mình cũng vậy thôi. Trước đây mình còn nghĩ ko biết ra trường có dám xin việc ở đâu không vì cảm thấy ko đủ tự tin vì thấy mình chẳng biết gì cả, nhìn thấy những người đi làm rồi ai cũng giỏi, nhiều lúc tự hỏi sao họ lại giỏi vậy :)
Khi đã có 1 chút kinh nghiệm khi đi làm mình mới muốn nói mọi người tự tin hơn trong việc đi xin việc. Vì đúng là kiến thức ở trong trường khó có thể đáp ứng được công việc của các công ty, nhưng họ chấp nhận đào tạo cơ mà và bạn hãy tự tin là mình sẽ làm được đừng bỏ lỡ cơ hội của mình.
Nếu mình bỏ lỡ một cơ hội chắc bây giờ mình cũng ko thể nói mọi người hãy tự tin khi đi xin việc :D