View Full Version : Xin tất cả mọi người đóng góp cho mình ý kiến!!
Tống Phi Sơn
09-11-2007, 01:47 AM
http://img248.imageshack.us/img248/1299/888eb3.jpg
Mình thì chắc mọi người cũng biết rồi! Mình năm nay là năm cuối rồi cũng chuẩn bị ra trừơng, mình học ở ĐHXD. Hiện tại mình rất lo chưa biết sẽ làm việc ở đâu nữa! Vì mình có 2 sự lựa chọn đó là:
1. Về tỉnh làm việc.
2. Làm ở Hà Nội.
- Nếu về tỉnh làm thì mình chắc sẽ được đi làm luôn, nhưng mà có một điều mà mình lăn tăn đó là "thu nhập" có ok không nữa, và không biết tình hình tỉnh nhà bên xây dựng phát triển đến đâu rồi...
- Nếu làm ở Hà Nội thì chắc mình sẽ phải chạy linh tinh vài năm mới ổn định đựơc. Nhưng chắc khoản thu nhập sẽ khá hơn,và có nhiều cơ hội phát triển và học hỏi thêm nữa, nhưng mà các khoản chi cũng sẽ nhiều hơn...
Chính vì hiện tại mình thật sự rất khó chọn lựa làm sao cho đúng. Mình mong nhận được từ các bạn lời khuyên để mình có sư chọn lựa cho đúng. Nhất là những anh chị đã đi làm rồi cho em ý kiến xem thế nào là hợp lý nhé!
Mình xin cảm ơn cả nhà !
mãi yêu một người
09-11-2007, 04:12 PM
bạn lên về TQ mình làm, c/s ở TQ mninhf dễ chịu hơn và con người TQ cũng hiền hơn.Ở HN tuy c/s điều kiện nhưng cái chi phí phải trả cũng cao hơn vả lại con người ở đó ko bằng TQ mình.Nếu bạn yêu quê hương thì về TQ nhé>Mình cũng đang học CD GTVT sau này mình sẽ về TQ làm
gamotmitq
11-11-2007, 03:15 PM
mình thấy thật đơn giản ! nếu bạn chọn làm viẹc ở tuyên quang thứ nhất : bạn được đi làm luôn ko phải lo chạy chọt xin việc(mà ko xin được thì tẻo) . thứ 2 : được ở gần bố mẹ ,anh chi em, bạn bè thân .thứ 3 :gái tuyên quang xinh nổi tiếng về TQ lại kiếm được cô vợ vừa xinh vừa hiền vùa đảm đang. 3 cái lợi đó liệu cái thu nhập nhiều hơn một tý khi làm việc ở HN có đổi lại được ko ?..........chúc bạn co quyết định đứng đắn.
Bạch Văn Cơ
11-11-2007, 05:50 PM
Em lại có ý kiến khác , nếu bác thực sự có tâm huyết với quê hương thì bác có thể tạm thời ở lại HN làm việc khoảng 2-3 năm đi đã , chừng ấy thời gian sẽ giúp cho bác có được 1 khối lượng kiến thức và kinh nghiệm không nhỏ . Bây giờ bác về TQ làm việc sẽ có công việc ổn định luôn - đó là điều tốt , nhưng dường như nó quá "êm đềm" thì phải , quê hương chúng ta quả thực đang rất cần những con người tâm huyết để xây dựng quê hương , bác mới ra trường kinh nghiệm thực tiễn chưa có bao nhiêu nếu bây giờ về TQ luôn chắc chắn bác sẽ chỉ được giao những công việc mang tính chất giấy tờ là nhiều , như vậy rất dễ gây chán nản và ức chế , và đến lúc nào đó bác sẽ lại mong muốn mình được làm việc ở HN hay 1 nơi nào khác mà bác có thể thỏa sức vùng vẫy .
Ở đây em không có ý định "cổ vũ" cho bác ở lại HN , quê hương ta cần những con người thực sự có tâm huyết và có ích để góp phần xây dựng quê nhà chứ không cần những người "sớm nắng chiều mưa" . Bác cứ ở ở lại HN đi , làm ở đó chắc chắn bác sẽ có thêm kinh nghiệm và cũng có 1 số vốn , biết đâu đấy khoảng vài năm nữa ở TQ sẽ xuất hiện 1 công ty xây dựng mang tên Phi Sơn thì sao , đó là điều không ai nói trước được . Vài ba năm tới chắc chắn TQ sẽ đổi thay rất nhiều , đến lúc đó về TQ bác cũng sẽ không sợ không có việc đâu , lúc đó vừa có kinh nghiệm lại vừa đúng lúc quê hương cần ( ngành của bác không bao giờ là không có việc cả ) .
Quyết định cuối cùng thuộc về bác , nhưng mong bác hãy luôn nhớ về quê hương nha . Chào bác , chúc bác thành công và có được sự lựa chọn như ý !
Dã tường vi
11-11-2007, 08:47 PM
Em nghĩ ở TQ gần gia đình cũng tốt, lại có việc làm luôn.Nhưng theo kiểu anh nói thì chắc anh muốn làm ở HN hơn rồi. Cảm thấy làm ở đâu mà mình thoải mái là được anh ạ. Với lại con trai các anh có phải ai cũng chịu ngồi 1 chỗ đâu. Anh nên làm ở HN cho mới con ng` anh ạ, tuy ở đấy chắc hơi khó khăn ban đầu.Nhưng qua thời gian thì chắc mọi chuyện sẽ đơn giản hơn (đấy là tùy thuộc vào khả năng của anh):D.
Chết! Mà ai cũng ở lại Hn chắc ko có đất mà ở mất. Nhưng tùy vào từng ng` (em thích về quê hơn). Anh cứ suy nghĩ xem j là tốt nhất.
Tống Phi Sơn
12-11-2007, 06:56 PM
Uh thật cám ơn những lời khuyên thật có ích với mình! Mình sẽ suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này. Đúng là nhiều người cùng nghĩ một vấn đề vẫn hơn là 1 người. Thanks cả nhà nhiều!!!!!!! Nếu ai có những ý kiến khác xin mời cứ tiếp tục cho mình thêm ý kiến nhé! mình thanks trước nhé
gamotmitq
12-11-2007, 09:53 PM
hahah tống phi sơn dịnh lập lại giai thoại đẽo cày giữa đường à ?..........thể hiện bản lĩnh đàn ông tuyên quang nói là làm.........làm là làm ra ngô ra.....đô.......đi chứ.
Tống Phi Sơn
20-11-2007, 11:26 PM
:D ui mình không giám câu khách đâu vì đây là những lăm tăn thật sự của mình mà. Quả thật là sự lựa chọn lúc này là rất khó. Chính vì thế mình mới trưng cầu dân ý, vì dù sao thì góp nhặt nhiều ý kiến thì mình cũng sẽ có được nhiều nhiều những lời khuyên thật bổ ích mà. Thế nên mình rất mong là mọi người đừng coi đây là một trò câu khách của mình nhé! Nếu không mình sẽ thất vọng lắm lắm....
xò lông
24-11-2007, 11:07 AM
hihi theo như mấy bạn thì về TQ là hợp lí nhất rồi.tôi hỏi bạn 1 câu lấy đâu ra ko chạy trọt xin việc?ở HN nay tất cả đều rựa trên thực lực của mình.chứ làm gì có chạy.mình ra trường dc 2 năm rồi nhưng chưa bao giờ có ý định về TQ cả.một tỉnh nghèo nàn lạc hậu không thể phát triển được.mà nếu như bạn về TQ làm việc liệu bạn có chắc chắn là TQ sẽ phát triển ko?1 mình bàn có đủ sức ko?tôi nói rồi TQ là 1 chiếc bánh xe hình tam giác.ko thể lăn được.chỉ đứng 1 chỗ thôi.
djcan
24-11-2007, 10:14 PM
tôi cũng nghĩ như annamking, bạn nên làm thế, hãy biết đợi chờ cơ hội ...hãy biết cách học hỏi cái cảm giác của 1 người câu cá.
Trần Văn Hùng
24-11-2007, 10:27 PM
TQ đi anh ! đất tuyên quang như 1 miếng thịt chưa đc động đến !thiên hạ vẫn đang xô bồ nhau để tranh nhau mỗi người cố bấu xé 1 tí ! nếu không thực sự khôn khéo ! vượt trội và cực kì thôg minh thì nên về tuyên quang ! bởi giờ HN nó cứ như là chiến trường của những người mong muốn làm giàu lên anh ạ ....
22_027
28-11-2007, 11:53 AM
Nói ra có vẻ hơi nghịch lí và bội bạc nhưng đúng là nếu có tâm huyết với quê hương thì nên ở lại Hà Nội vài năm .Để làm gì ư?Đây là nơi có tốc độ phát triển và tiếp cận nhanh với tất cả những gì mới mẻ của xã hội vì vậy đây là môi trường tốt để bạn tiếp cận thực tế và thực hành tốt những lý thuyết đã học ở trường.
Một vài năm qua đi Tuyên Quang sẽ đón chào một kĩ sư trẻ đầy nhiệt huyết đầy kinh nghiệm..mang những phồn hoa về góp phần xây dựng quê nhà tươi đẹp.
Thế nào ?Nghe cũng được phải không?
xò lông
28-11-2007, 12:26 PM
Các bạn đã nghe câu "Nguyên nhân của sự phát triển là cạnh tranh " chưa?các bạn lúc nào cũng mong sự yên bình nhàn hạ.Như thế làm sao ma phát triển được?cuốc sống như 1 bản nhạc, có nốt cao nốt thấp,có trầm có bổng...
Tống Phi Sơn
29-11-2007, 02:43 AM
Cảm ơn các bạn rất nhiều! Đúng là những lời khuyên thật sự bổ ích cho bản thân mình. Mình sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
Mong rằng những quyết định của mình là đúng đắn. Chúc các bạn có một cuộc sống thật hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.
tuyenquangtown
30-11-2007, 11:18 PM
hi, thấy mọi người miêu tả tuyên quang vui thật đó, mình rất muốn về tuyên quang làm việc sau hơn mười năm làm việc xa nhà nhưng cũng phân vân là liệu mình sẽ làm được gì ở tuyên quang? và với cái cơ chế ở tuyên quang, cứ có tiền thì có việc liệu có ổn không? mình đi rất xa tuyên quang nhưng khi về đến hà nội thì lại bị cái ý nghĩ tuyên quang có thay đổi và phát triển được không? và mình vẫn đang ở hà nội chưa dám về tuyên quang.
Bạch Văn Cơ
01-12-2007, 09:00 PM
hi, thấy mọi người miêu tả tuyên quang vui thật đó, mình rất muốn về tuyên quang làm việc sau hơn mười năm làm việc xa nhà nhưng cũng phân vân là liệu mình sẽ làm được gì ở tuyên quang? và với cái cơ chế ở tuyên quang, cứ có tiền thì có việc liệu có ổn không? mình đi rất xa tuyên quang nhưng khi về đến hà nội thì lại bị cái ý nghĩ tuyên quang có thay đổi và phát triển được không? và mình vẫn đang ở hà nội chưa dám về tuyên quang.
chắc hắn TQ sẽ phải thay đổi nếu không muốn tình trạng "người Tuyên lại buồn đất Tuyên" như hiện nay , hơn nữa xu thế chung hiện nay là phải thay đổi , nếu không thay đổi sẽ đồng nghĩa với tự cầm dao kề vào cổ mình .
Cái chính là TQ bao giờ mới thay đổi mà thôi , và đến khi mảnh đất quê hương hội tụ đủ những gì anh cần , mong anh hãy trở về nha
neptune125
01-12-2007, 11:13 PM
chắc hắn TQ sẽ phải thay đổi nếu không muốn tình trạng "người Tuyên lại buồn đất Tuyên" như hiện nay , hơn nữa xu thế chung hiện nay là phải thay đổi , nếu không thay đổi sẽ đồng nghĩa với tự cầm dao kề vào cổ mình .
Cái chính là TQ bao giờ mới thay đổi mà thôi , và đến khi mảnh đất quê hương hội tụ đủ những gì anh cần , mong anh hãy trở về nha
nếu như ai cũng đợi Tuyên Quang thay đổi mới về Tuyên Quang làm việc thì chắc đến tết maroc Tuyên Quang mới thay đổi được đấy! vẫn biết ai cũng phải lo cho bản thân mình nhưng nếu chịu dành một chút quan tâm và hy sinh thì Tuyên Quang sẽ thay đổi nhanh hơn!
zjgzac18
21-12-2007, 02:13 AM
Em đang là sinh viên nhưng em có thể góp ý nho nhỏ ạ: em nghĩ rằng làm việc ở HN hay TQ mỗi nơi đều có ưu điểm và nhược điểm như anh Sơn đã nói. việc mình lựa chọn nơi làm việc phụ thuộc vào ngành mà mình học, ở đâu phù hợp với mình thì mình trụ ở đó, cũng ko hẳn là phải về tỉnh mình đâu ạ.
hj` hj` đấy là ý kiến đóng góp nho nhỏ của em thôj.
^.^ Chúc anh lựa chọn được nơi làm việc phù hợp ạ.
~.^
Baby_Iloveyou_Trang91
21-12-2007, 07:27 PM
làm việc ở đâu mà chảng được nghĩa là tiền lương cao
Bạch Văn Cơ
21-12-2007, 07:37 PM
làm việc ở đâu mà chảng được nghĩa là tiền lương cao
nếu nói như bạn thì anh Sơn đâu có mất công hỏi ý kiến mọi người chứ ?
Tống Phi Sơn
22-12-2007, 12:33 AM
Ui thật là vui vi có rất nhiều ý kiến đóng góp giúp mình! Thật sự đây cũng là một vấn đề khá tế nhị của rất nhiều sinh viên sắp ra trường. Họ cũng như mình thôi, ai cũng muốn ở lại thủ đô để làm việc và có cơ hội phát triển bản thân. Nhưng mà liệu ở lại thành phố có phải là quyết định đúng đắn hay không thì chắc là hầu hết mọi người sẽ nói là làm sao bít chứ???? Chính vì thế mình muốn đưa vấn đề này ra để mọi người cùng bàn bạc! Và đây cũng sẽ là những lời khuyên bổ ích cho bản thân mình tới đây. Mình rất vui vì đã có rất nhiều người đã đóng góp ý kiến cho mình trong vấn đề này! Thật là cám ơn cả nhà rất nhiều. :D :D :D
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.