View Full Version : tình yêu tq
Thanh Tùng
05-12-2006, 04:56 PM
hey!!!!
các bạn ah! cac bạn có thấy yêu la dâng hiến ko?
http://tungsd.tk
http://www.loitraitim.com
Đặng Lệ Thủy
05-12-2006, 05:02 PM
Bạn ơi tình yêu tq có phải là tình yêu Tuyên Quang không :D
Yêu là dâng hiến nhưng điều quan trọng là dâng hiến điều gì kìa :)
Thanh Tùng
05-12-2006, 05:12 PM
uh!! tq đúng la tuyên quang
thế theo bạn dâng hiến điều gi ?
Đặng Lệ Thủy
05-12-2006, 05:33 PM
Thế thì nhiều lắm mỗi người có một cách và mình có cách nghĩ đơn giản lắm.
Nếu có thể làm điều gì cho người mình yêu thương thì hãy làm luôn đừng nghĩ ngợi, đừng đợi chờ mình có điều kiện vì cái đó còn xa lắm.
Yêu quê hương, dâng hiến điều gì?
Yêu quê hương phải yêu gia đình đã, bạn đã làm gì cho gia đình bạn đã là một người con ngoan chưa, mình tự hào đã là người con ngoan của cha mẹ mình.
Yêu quê hương là đừng để ai lo lắng cho bạn nhiều (lo lắng ở đây là bạn sống không tốt, người thân bạn bè phải lo lắng), vì bạn ko để ai lo lắng bạn đã giúp đỡ yêu thương mọi người rồi đấy.
Mình cũng chưa làm gì cho quê hương cả chỉ biết rằng mình sống tốt, là người bạn tốt, người con tốt, một công dân tốt vậy mình nghĩ là đã yêu quê hương rồi. :)
Vậy đã được chưa bạn. :D
Mỗi người có cách nghĩ khác nhau chúng ta cùng chia sẻ nhé.
Thanh Tùng
05-12-2006, 05:57 PM
thuydl nay !!! nhà bạn ở đâu vậy? cho tôi biết dc ko ?
Đặng Lệ Thủy
05-12-2006, 06:01 PM
Bạn hỏi nhà tui làm gì zậy? để đến hỏi má xem tui có là con ngoan ko hả :D
Đùa vậy thôi nhà tui ở tổ 27 Phường Tân Quang ko có số nhà :)
thị nở_online
07-12-2006, 05:58 PM
tui nghĩ yêu là đồng cảm, xẻ chia hơn là dâng hiến!
nghe nó ghê ghớm quá
Thanh Tùng
08-12-2006, 05:58 PM
yêu là đồng cảm hả bạn
anhyeuem
13-12-2006, 10:46 PM
Yêu là dâng hiến nhưng điều quan trọng là dânh hiến điều gì kìa
hien danh cai gi mình có thể
La Thu Giang
14-12-2006, 09:46 AM
Yêu là dâng hiến nhưng điều quan trọng là dânh hiến điều gì kìa .
hien danh cai gi mình có thể
yêu như nào được gọi là yêu hả bạn?:-?
minmi
14-12-2006, 12:26 PM
Có những sai lầm vẫn mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm,nhưng nhờ nó ta chợt nhận ra sai lầm lớn nhất của ta là phủ nhận những gì ta thực sự cảm nhận.Có 1 người sẽ luôn chỉ là 1 của thế giới nhưng sẽ mãi mãi là cả thế giới của 1 người,và nhờ có người ấy trả lời được câu hỏi:"tình yêu đích thực là gì?".Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu được rằng :tình yêu là giữa 1 biển người vẫn tìm thấy nhau...!
__________________________________________________ ____________
Đặt tay ta viết lời thề
Bẩy năm trung học ko hề yêu ai!:)
Thanh Tùng
19-12-2006, 05:08 PM
yêu la dâng hiến cơ ah ??????????
Đặng Lệ Thủy
19-12-2006, 06:02 PM
yêu la dâng hiến cơ ah ??????????
Bạn tungtq này mâu thuẫn quá đưa ra bài đầu tiên là Các bạn có nghĩ yêu là dâng hiến không? Bây giờ lại nói yêu là dân hiến cơ ah????
Chẳng hiểu bạn thế nào nữa.
Nguyễn Thành
20-12-2006, 10:39 PM
Yêu là yêu!!Người hay vật mình yêu cần ji thì đáp ứng đấy!!!!
Thanh Tùng
20-12-2006, 11:08 PM
thế theo bạn nên dâng hiến cho người yêu của mình thứ gì vào dịp noel này???
Đặng Lệ Thủy
21-12-2006, 09:16 AM
thế theo bạn nên dâng hiến cho người yêu của mình thứ gì vào dịp noel này???
Nghe từ dâng hiến mà sợ quá :D một món quà nho nhỏ phù hợp với túi xiền ko có xiền thì một cái bánh hay cái kẹo mà chân thành là được hiểu nhau mà.
Cùng nhau đi chơi để hưởng không khí noel một chút :)
Nguyễn Xuân Phú
21-12-2006, 12:55 PM
bài này mình thấy hơi chuối, sao người đưa ra chủ đề lại viết một cách bỏ ngỏ thế "yêu là dâng hiến", chẳng thể định nghĩa được, ai chẳng biết khi yêu là đã dâng cho người mình yêu một phần nào đó của tâm hồn mình, nhưng mình nghĩ ý nghĩa thực sự mà bạn nói đến là thể xác đúng không?. Con gái không nghĩ như con trai mà cho dù họ có nghĩ thế họ cũng không dám làm thế, với con gái một lần là mãi mãi, còn anh em mình thì thế nào chẳng được, ai mà biết được đâu, phải không? thế nên không thể đòi hỏi sự dâng hiến quá mức như thế trong tình yêu được. Một người con gái khi thực sự yêu, thì mình nghĩ họ sẽ không giữ lại điều gì đâu, với điều kiện bạn phải làm cho người ta hiểu bạn cũng yêu người ta như thế, cái đó là ở cảm nhận chứ không phải bằng hành động đâu nghen...
Thaiquang026
23-12-2006, 07:43 PM
thấy chủ đề là tình yêu tq lại cứ tưởng nói về tình yêu đối với mảnh đất đó .
vậy mà lại bàn đi bàn lại yêu và hiến dâng ,không hiểu hiến dâng cái gì cho mảnh đất đó đây .
yêu mảnh đất đó là xây dựng nó chứ đâu hiến với dâng cái ji` đâu nèo ?
Thanh Tùng
24-12-2006, 06:05 PM
yêu như yêu la yêu đó bạn!!!!!!!!!!!!!!!
MISS YTQ
24-12-2006, 09:33 PM
luẩn quẩn chẳng bít nói đến cái gì nữa hết !
mấy ổng bà nài thừa hơi dư sức đi bạn luận mà chẳng bít đang bàn luận cái gì thí nài
Trường ca sông lô
25-12-2006, 02:55 PM
Bây giờ làm quái gì có Tình yêu. chỉ có thứ na ná tình yêu thôi
Thanh Tùng
26-12-2006, 04:26 PM
ê!!! ông có biết thứ na ná giống tình yêu là gì ko ???????
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.