PDA

View Full Version : Hình ảnh đau thương về Cây Đa Tân Trào


hungmt
12-10-2007, 02:21 PM
Một di tích lịch sử vô giá sắp bị mất đi.

Xin lỗi các bạn mình xóa hình ảnh đau thương về cây đa tân trào, cho mọi người đỡ đau lòng

:oa: :oa::oa:

baby_vip
12-10-2007, 04:28 PM
Tân trào lịch sử với hình ảnh cây đa đây sao? giờ thế này ah. chính quyền sở tại không làm gì sao, đã có khu bảo tàng lưu trữ các di tích ở đó mà. ôi trời? giờ có kêu trời thì cũng chịu thôi.
"còn đâu đâu lá ngọc cành vàng"

Sói đen
12-10-2007, 04:41 PM
Ủa
sao cái j` đỏ đỏ như máu thế kia

Đặng Lệ Thủy
12-10-2007, 04:58 PM
Hôm công ty em sang Tân Trào du lịch cũng ko được vào trong khu cây Đa và hướng dẫn viên có nói là cây đang trong thời kỳ khôi phục lại. Thật ra cây cũng có lúc già cỗi và xơ xác đi, các cấp chính quyền cũng đang chăm sóc để cây có thể phát triển tốt như ngày xưa. Hiện nay TT đang là khu du lịch lịch sử nên chắc chắn Cây Đa TT sẽ được chăm sóc tốt, nhưng đúng là ko nên để khách vào chơi thì hay hơn sẽ tránh được hành vi vô tình làm hại cây.

vitcononline
12-10-2007, 08:02 PM
uh nhìn cây mà thương quá, những người vô í thúc như vậy là những người ko có học thức

Nguyễn Thành
12-10-2007, 09:32 PM
không co' ji` là bất tử cả !!quan trọng là nó trong lòng mọi người thế nào thôi!!Và wan trong hơn là nó để lại ji trong lòng lãnh đao các cấp??!!Mù theo tui theo dõi hình như Tân trào của chúng ta đi vào dĩ vãng trong lòng các cụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước rùi thì phải?? Bây giờ là Thái Nguyên ! lãnh đạo tỉnh họ giỏi thật !!Đâu rồi câu hát " nước Việt Nam mình sinh ra giữa chốn này ...."Các cụ của thời 1930-1945 đi theo tiên tổ hết rùi !giờ chỉ còn các cụ thời 1945-1954 thôi ! khổ thân cây đa !!!hix

Sói đen
12-10-2007, 10:42 PM
Ơ kìa
người ta không hỉu nên hỏi cây đa có cái gì đỏ đỏ như máu thế kia
thế mà không ai trả lời hộ à

never_cry_ht
12-10-2007, 10:55 PM
rừng hết gỗ hay sao mà đi chặt cây đa _ chứng nhân lịch sử...hok hiểu là nghĩ ji` nữa
chán

hungmt
12-10-2007, 11:06 PM
Ơ kìa
người ta không hỉu nên hỏi cây đa có cái gì đỏ đỏ như máu thế kia
thế mà không ai trả lời hộ à

Cây đa chảy máu mà.
(Người ta cắt cành và bôi thuốc + nhựa cây... ra mầu đó)

Sói đen
12-10-2007, 11:19 PM
Cây đa chảy máu mà.
(Người ta cắt cành và bôi thuốc + nhựa cây... ra mầu đó)

Sặc
làm người ta tưởng thần thánh gì ở đây mà cây chảy máu
hú hồn
đêm về suýt mơ

Loving-You
12-10-2007, 11:51 PM
Vào thấy cái cây đỏ đỏ thấy ghia quá,tội nghip cái cây http://i188.photobucket.com/albums/z284/lovekhi/yociexp57.gif

_Moonyeu_
13-10-2007, 10:55 AM
ac..ac....do cành cây khô quá mà...thế nên chặt đi ....mà chặt cành rồi lại mọc...đố ai dám phá hoại nó.

bill_gates_myidol
13-10-2007, 01:28 PM
chẹp năm kia mình vào Tân Trào thì cây đâu đến nỗi xơ xác thế kia?
ý thức ai àm kém thế hok bít nữa?>"<! hừm!!!!

Đỗ Khương Duy
13-10-2007, 09:19 PM
Bây giờ TQ đang có kế hoạch thay đổi cây đa này thành cây đa khác.Hiện đang trồng dự phòng 1 cây con,Tiếc rằng hok bít bao giờ cây con này mới phát triển được như cây to kia hjx hjx .Chính quyền xã Tân trào cũng hok cho ai vào gần Cây đa trong thời gian này vì đang phục hồi nhưng cũng chẳng hy vọng j` nhiều nữa đâu vì nhìn xác xơ và già cỗi lắm.Cây mới trồng cách chỗ cây đa cũ khoảng 20m.

hungmt
13-10-2007, 10:07 PM
Bây giờ TQ đang có kế hoạch thay đổi cây đa này thành cây đa khác.Hiện đang trồng dự phòng 1 cây con,Tiếc rằng hok bít bao giờ cây con này mới phát triển được như cây to kia hjx hjx .Chính quyền xã Tân trào cũng hok cho ai vào gần Cây đa trong thời gian này vì đang phục hồi nhưng cũng chẳng hy vọng j` nhiều nữa đâu vì nhìn xác xơ và già cỗi lắm.Cây mới trồng cách chỗ cây đa cũ khoảng 20m.

Hình ảnh cây đa con đây
http://i80.photobucket.com/albums/j184/hungmt222/Cay%20Da/TanTao27min.jpg

Không biết 300 năn lữa nó có được bằng này không?
http://i80.photobucket.com/albums/j184/hungmt222/Cay%20Da/CayDa_TT-1.jpg

Tôi đến thấy cổng có khóa đâu, cỏ thì mọc đến tận bắp chân.
Không chỉ Cây Đa sắp chết mà cây bên cạnh Lán Nà Lừa cũng bị chết rồi.

http://i80.photobucket.com/albums/j184/hungmt222/Cay%20Da/TanTrao1601copy.jpg
.
:( :(

thienhaxanh
13-10-2007, 10:18 PM
cây đa nó già quá rồi mà. trải qua 3 cuộc chién tranh rồi đây. bây giờ nó đang trong thời kỳ phục sinh. chết đâu mà chết. ghở mồm

Đỗ Khương Duy
13-10-2007, 11:23 PM
Hình ảnh cây đa con đây
http://i80.photobucket.com/albums/j184/hungmt222/Cay%20Da/TanTao27min.jpg

Không biết 300 năn lữa nó có được bằng này không?
http://i80.photobucket.com/albums/j184/hungmt222/Cay%20Da/CayDa_TT-1.jpg

Tôi đến thấy cổng có khóa đâu, cỏ thì mọc đến tận bắp chân.
Không chỉ Cây Đa sắp chết mà cây bên cạnh Lán Nà Lừa cũng bị chết rồi.

http://i80.photobucket.com/albums/j184/hungmt222/Cay%20Da/TanTrao1601copy.jpg
.
:( :(

Thực ra thì cỏ mọc đến bắp chân là do hok có ai được vào đấy.Cổng hok khóa nhưng mà hok ai được vào cả,có người trông coi mà.Còn lán Nà Lừa thì sửa lại bản gốc đến cả chục lần,bây giờ là lán người bây giờ làm chứ có phải lán của Bác ngày xưa đâu?Mấy cái cây bên cạnh già quá thì chết hết rồi ,cái này hok trách được.Wan trọng ở đây là mọi thứ hok còn được như xưa nữa cũng vì thời gian và cũng vì con người nữa.Chẳng bít mấy năm nữa những người đến sau có còn được nhìn thấy những hình ảnh như thế này nữa hok?

Đỗ Khương Duy
13-10-2007, 11:29 PM
Đây này các cơ quan chức năng còn phải lên tiếng nữa cơ mà:
Cây đa Tân Trào kêu cứu:(LĐĐT) - Cây đa Tân Trào là một di tích lịch sử trong quần thể Khu di tích lịch sử Cách mạng Tân Trào- ATK (Tuyên Quang). Cây đa này vừa có thêm một cành với đường kính gần 1m bị gẫy.

Nguy cơ Cây đa Tân Trào bị chết ngày một hiện hữu nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời. Ông Ngô Quốc Lập, Giám đốc Bảo tàng Tân Trào - ATK cho biết, cây đa đã già và mục nát vì sâu bệnh từ nhiều năm nay.

UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các ngành liên quan triển khai nhiều biện pháp khắc phục như: cắt tỉa cành bị sâu bệnh, dựng cột chống đỡ các cành còn lại, phun thuốc trừ sâu, bịt đầu các cành đã cắt tỉa không cho nước mưa thấm vào... để bảo tồn cây đa lịch sử nhưng các biện pháp đó vẫn chỉ là tạm thời.

Dự án phục hồi sinh trưởng Cây đa Tân Trào đã được UBND tỉnh phê duyệt và mời các đơn vị, nhà khoa học trong nước tham gia, nhưng đến nay dự án vẫn chưa được triển khai và chỉ là trên giấy.



P.V (Theo TTXVN

Quang Thắng
14-10-2007, 12:28 AM
Thực ra cây đa Tân Trào cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn triển khai nhằm khôi phục lại hình ảnh như xưa bằng cách chặt tỉa, phun thuốc những cành sâu bệnh. Chăm sóc và phát triển những nhánh mới, dự án đòi hỏi trong cả một quá trình và mất rất nhiều thời gian. Hiện nay du khách tham quan không được phép vào gần cây đa mà chỉ được đứng ngoài hàng rào để quan sát, hôm trước đoàn TQOL sau khi tổ chức thành công chương trình 1/6 tại Trung tâm Hương Sen đã ghé qua thăm khu di tích lịch sử này và cũng phải đứng ngoài để ngắm nhìn cây đa.

Hy vọng trong tương lai không xa cây đa của chúng ta sẽ trở lại hình ảnh như xưa, là một minh chứng cho lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

dau dung
17-10-2007, 06:51 PM
Ui xem hình ảnh của cây đa mà em thấy đau lòng thay . Tuy em là người Tuyên Quang gốc nhưng em chưa một lần nào được chiêm ngưỡng cây. Bây giờ đc nhìn thấy nhưng lại là cảnh cây sắp die (hic:ay:) thật sư em rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh này.

Nguyễn_Tuấn _Anh
17-10-2007, 07:24 PM
ôi sao lại bị cắt nham nhở thế kia
mà lại có cái gì đỏ dỏ nhu máu í
:D

Bạch Văn Cơ
18-10-2007, 04:33 PM
Hơi xơ xác nhỉ ? nhìn mà thấy đau lòng thật đấy , niềm tự hào duy và cũng là biểu tượng của tỉnh nhà sắp bị mất đi , làm sao bây giờ ? thời gian sẽ trả lời vậy .

hoa_xu_tuyen
18-10-2007, 08:39 PM
Nhìn cây đa chẳng khác gì mấy cây Xà nu ở Tây Nguyên thời chống Mỹ bị đạn phao bắn.Vết cắt trên cây đa trông cứ như máu chảy ấyGiàng...g...g ơi!

đào lợi
18-10-2007, 11:05 PM
Sặc
làm người ta tưởng thần thánh gì ở đây mà cây chảy máu
hú hồn
đêm về suýt mơ

hix cây đa cũng có máu như người ấy nhỉ ghê wa đi mất :(

hoa_xu_tuyen
20-10-2007, 12:53 PM
Sói đen mới chỉ suýt mơ thôi chứ đã mơ đâu.Uh thì...
cây gạo có ma,cây đa có thần mà".

huytungttq
22-10-2007, 10:29 PM
trời đây có cò phải là cây đa tân trảo không sao lại ra nông nổi này em buồ quá só thương quá

mylove1984
23-10-2007, 06:19 PM
khi nào cây đa khôi phục phải pot ảnh ngay vì ay đa là liềm tuu hào của tq đó hiểu k

billviet
23-10-2007, 08:08 PM
Vô ý thức quá , các cấp chính quyền đâu rồi mà sao lại chặt cây thế kia ! Cây đa bình thường còn sống được mấy trăm năm , huống chi là cây đa Tân Trào đầy ý nghĩa lịch sử như vậy .!

vitcononline
24-10-2007, 09:15 AM
em đã hỏi người quản lí ở đó họ nói là,vì cành cây đó bị gãy nên người ta cưa đi và chỗ đỏ như máu kia là họ bôi thuốc chống mối mọt đây ko sao đâu mọi người đùng lo nha

theoanh
20-01-2008, 03:58 PM
ôi thương quá một di tích lịch sử quê ta...<cây đa tân trào>... sao lại như vậy .. tôi là người xa quê nghe tin này mà lòng tôi bùn và thương tiếc nó là niềm tự hào cho mỗi con ngườii tq má giời nó lại chết như vậy.....

VinhHuy.Tq
28-04-2008, 08:16 PM
Không biết cây đa bây giờ ra sao rồi nhỉ ? Đã 3 năm rồi tôi không đi TT . Hi vọng là cây đa sẽ sớm phục hồi lại để mọi người không phải trông thấy cảnh xơ xác như trước đây nữa

Như Quỳnh
01-05-2008, 10:16 AM
Thật là đau buồn............................................ ..............Chúng ta phải làm gì đi chứ

Nguyễn Duy Linh
01-05-2008, 10:52 AM
chài... cũng lâu quá rồi không sang tân trào
chiều nay thử rủ đứa bạn sang bến đó xem thế nào
tiện thể vào thăm hội trại luôn

lehonghai86
24-07-2008, 01:49 AM
Tân trào lịch sử với hình ảnh cây đa đây sao? giờ thế này ah. chính quyền sở tại không làm gì sao, đã có khu bảo tàng lưu trữ các di tích ở đó mà. ôi trời? giờ có kêu trời thì cũng chịu thôi.
"còn đâu đâu lá ngọc cành vàng"
May ban thang Phuc ha? aloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Lucy
24-07-2008, 04:30 PM
cho em xem lai ảnh..................

................................

ZEZO
24-07-2008, 10:09 PM
đang muốn xem như nào lại xóa đi............................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ......

duongmobile1102
04-05-2009, 03:30 PM
Zero có phải em là loan o nhỉ cái tên zero ngHe thật buồn và nhớ

vanconuong
07-07-2009, 01:48 AM
Sắp đến hội Tân Trào rùi, thế mà hôm trước vào vẫn thấy cây đa trơ trụi... không biết đến ngày hội mọi người về thăm sẽ nghĩ sao về hình ảnh cây đa bây giờ?

22111979
07-07-2009, 12:18 PM
Để trở lại dáng vẻ năm nào thì cần mất 20-30 hội Tân Trào "chạy qua" nữa........hu hu.................Biểu tượng chiến thắng,biểu tượng sự quật cường,biểu tượng sống của VN trong chiến tranh,................nay dần dần .

_nObOdy_
07-07-2009, 06:41 PM
tuyên quang mình nghèo quá nên ít được đầu tư. phải chịu thôi

vanthe
08-07-2009, 03:45 PM
ko thay j sao?
1 du an phuk hoi lai di tjk dang bat dau ah?/

22111979
08-07-2009, 04:05 PM
ko thay j sao?
1 du an phuk hoi lai di tjk dang bat dau ah?/

Điều người ta muốn nói ở đây là tại sao không phục hồi từ đầu khi thấy dấu hiệu xuống cấp của cây đa mà để đến khi cây sắp chết rồi mới nhảy vào phục hồi.
Nếu như phục hồi từ ngày đâu thì rẻ tiền rất nhiều hơn bây giờ mới khắc phục.Như vậy có phải là nghèo vẫn hoàn nghèo vì lý do không không có "con mắt" nhìn xa không?

Trangxinh
22-06-2010, 10:21 AM
eo! em mún xem cây đa Tân Trào nhà mình nó thế nào. Mang tiếng người Tuyên Quang ma chưa được nhìn tận mắt cái cây Bác trồng nó thế nào. thấy giang hồ đồn là nó bị cụt mất ngọn phải không ạ? sao không để ảnh để em xem nó the nào. hôm nào phải tổ chức đi hỏi thăm nó thui. khổ thân nó

nhok_hanbi
21-07-2010, 09:34 PM
thương cây đa wa, hơi tiếc vì minh vào topic sau nên ko đc xem nhưng wa những j mọi thành viên trong diễn đàn commet lại thấy thương wa, hic, 1 di tích lịch sử hào hùng như thế mak...

thanhhung_tq
21-07-2010, 09:45 PM
Oh! No.........

Cây đa Tân Trào đang được các kĩ sư pro trong nước và thế giới cấp cứu........

Chỉ 10 năm nữa sẽ có 1 cây đa mới........

Các kĩ sư đang cố cứu di tích lịch sử của tỉnh ta bằng cách tạo mầm cây mới bằng một đoạn rễ của cây gốc........ bằng những chất hoá học đặc biệt.........

Kết quả khá......... khả quan......

Nhưng tỉ lệ tử vong của cây vẫn là 80%........