View Full Version : Khi học sinh, sinh viên tìm '' của lạ''
zaizaitq
10-10-2007, 09:14 AM
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/trangth/thang10-2007/dem-081007.jpg
những cô hàng bán hoa
(Dân trí) - Từ chuyện “thử” của những anh chàng chưa một lần biết thế nào là “yêu”, những mối tình một đêm với gái ăn sương đã thấm sâu vào máu khiến nhiều bạn trẻ không tài nào dứt ra được.
Con đường dẫn vào mê cung
Nhắc tới tên D., một chàng sinh viên kinh tế, cả nhà nghỉ X. ai cũng biết. D. là khách quen thường xuyên đến nỗi không cần chứng minh thư, nhà chủ vẫn xếp cho cậu một phòng. Mỗi lần đến đây, D. lại đi cùng một cô mà theo lời bà chủ thì: “nhìn đã biết cave”.
D. khá công tử, gia đình giàu vào hạng nhất nhì Lạng Sơn. Hồi mới là sinh viên, D. khá ngoan. Một lần, ông anh họ hơn D. mấy tuổi xuống Hà Nội chơi rủ cậu đi sàn. D. đỏ mặt rụt rè, bị ông anh quát: “Đi một lần cho biết, có gì đâu mà sợ”.
Như thỏ non, D. ngoan ngoãn theo anh. Những lời tiếp đón ân cần, chu đáo của các em tiếp viên khiến D. nhanh chóng nhập cuộc. Và rồi, D. đã trót trao tình đầu của mình cho một nàng cave.
Sau lần đầu tiên đó, D. có vẻ sợ, nhưng không thể nào quên cảm giác mới lạ hấp dẫn. Mỗi lần ông anh họ xuống đều dẫn D. đi cùng. Dần dần, D. không chịu nổi cảm giác “một mình”, lại tìm đến chốn thiên đường ấy.
Còn K., sinh viên trường XD, bắt đầu đi tìm của lạ từ những bộ “phim X” trên web đen. Những hình ảnh mát mẻ đầy ấn tượng trong các bộ phim dần ăn vào tâm trí. Muốn “thử cho biết”, lần đầu tiên K. lang thang ra đường GP tìm gái. Lúc đầu, K. khá hồi hộp, lo sợ, nhưng cảm giác đó nhanh chóng trôi qua.
Dần dần cái máu tìm của lạ ăn sâu vào người, một tuần “không gì” khiến anh chàng khó chịu.
K. với nét mặt hơi ốm mệt mỏi tâm sự: “Lúc đầu do tò mò phim ảnh, rồi thử xem sao, con trai năm thứ ba đại học mà không biết gì thì bị coi là gà.
Mình đã nhiều lần thử cai nhưng không được. Có lần không có tiền cũng đành vay tạm vài chục của đứa bạn để đi xả stress”. Lũ con trai trong lớp cũng có đưa “được” K. cho bám càng để biết mùi đời.
Không phải là chuyện của riêng các anh sinh viên đại học, M. năm nay mới cấp ba cũng tập tành “làm người lớn”.
Cá cược với bạn bè xem “đứa nào làm chuyện đó trước”, M. đã “xoay xở” được để làm người chiến thắng. Với số tiền mừng tuổi hôm Tết, M. đi “thử hàng” ở một quán bình dân.
Bị coi là đàn em, nhưng M. vẫn tỏ ra ga lăng hết mình. Được các bà chị chiều, M. không thể nào dứt ra nổi. Tuần nào cũng vậy, M. trốn học thêm để đi tìm gái nhà hàng. M. khoe: “Lớn bé không quan trọng, chỉ cần có tiền là ok”.
Ngõ cụt
Từ khi nếm vị đời, kết quả học tập của D. sút hẳn. D. ít lên lớp vì lúc nào cũng cảm giác mệt mỏi. Kỳ vừa qua, D. phải học lại mấy môn.
K. cũng bi đát không kém, suốt ngày nghĩ tới chuyện ấy, mỗi lần cầm tới quyển sách là lại không còn tâm trí nào. Có lần sáng mai thi, tối nay D. vẫn đi gái tới gần sáng mới về.
Không những thế, số tiền bố mẹ gửi lên hàng tháng cho K. và D. chỉ vài tuần đã hết. K. tìm mọi cách “xoay” thêm tiền của bố mẹ, nào là tiền học tiếng anh, học thêm vi tính, tiền in tài liệu… Những đồng tiền bố mẹ gửi lên lần lượt đi vào túi của các cô gái bán hoa.
Nghiêm trọng hơn, D. đã lây nhiễm bệnh qua đường tình dục. Hoảng sợ, hoang mang, mấy lần định đến viện khám nhưng D. lại rụt rè. K. cũng có lần “hú hồn” vì không dùng bao cao su.
Khi được hỏi về tình dục lành mạnh, an toàn, hầu hết các bạn đều ú ớ. Theo cách hiểu khá ngây thơ của D., chỉ cần dùng bao cao su là an toàn rồi. Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, các anh chàng “người lớn” đều không biết.
Nguyên nhân của việc các bạn nam tuổi thanh thiếu niên có quan hệ tình dục là do tò mò, hay bị khích thích từ các loại phim sex, văn hóa phẩm đồi trụy.
Quan hệ tình dục không lành mạnh ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, sức khỏe của các bạn trẻ. Về mặt tâm lý, các bạn luôn tỏ ra chán nản, mệt mỏi, và bị ám ảnh bởi những hình ảnh sex, không thể nào tập trung cho học tập và công việc.
Bên cạnh đó, vấn đề sức khỏe ảnh hưởng rất lớn. Trước hết là thể trạng suy nhược, khả năng lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục cao, có thể dẫn tới vô sinh.
Các bạn thanh niên cần có lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động thể thao, xã hội. Đừng vì tò mò, thử một lần cho biết mà gặp những hậu quả đáng tiếc sau này.
0987266899
đào lợi
10-10-2007, 01:12 PM
cái này chỉ dành cho bọn đại ja thui chứ còn bình dân như anh em mình thì đừnh có dính vô nha ,kẻo lại ............. thì chít :(
zaizaitq
10-10-2007, 06:12 PM
cái này chỉ dành cho bọn đại ja thui chứ còn bình dân như anh em mình thì đừnh có dính vô nha ,kẻo lại ............. thì chít :(
thế mà anh thấy thằng em đi mấy lần rồi thây, về còn mồm leo lẻo là thich lám, bay bổng, bồng lai lám
limit_tq
10-10-2007, 06:59 PM
cung bậc cảm xúc chắc là : :confused: :-? :rolleyes: :haha::clap =V= :( :ay: ~x( :oa: :cool:
Nguyễn Thành
12-10-2007, 09:04 PM
Cuộc đòi là mấy tí ! Thử cho chít nhanh chút thui !Trai chua vợ gái chưa chồng gặp nhau thì chẳng vấn đề gì, sau phut' thăng hoa cho nhau chút tiền gọi là... chẳng vấn đề ji mây' !1 pai không các bác ??
1Woodpecker2
21-10-2007, 05:25 PM
anh zai ơi chuyện này xưa rùi em cứ tưởng gì mới ha :D
bill_gates_myidol
21-10-2007, 07:16 PM
Cuộc đòi là mấy tí ! Thử cho chít nhanh chút thui !Trai chua vợ gái chưa chồng gặp nhau thì chẳng vấn đề gì, sau phut' thăng hoa cho nhau chút tiền gọi là... chẳng vấn đề ji mây' !1 pai không các bác ??
bạn nói thế chẳng hóa ra khinh rẻ cánh đàn bà con gái?? bạn tưởng chỉ tiền là giải quyết được mọi việc à?? bạn nên nhớ bạn là người Việt Nam thuần chất phuờng đông chứ hok phải phương tây như Mỹ đâu!
người Việt Nam mình chưa tha hóa nhân phẩm như thế đâu..
djcan
22-10-2007, 11:44 AM
hic,nguyễn thành cũng đúng đó...nhưng chỉ là quan niệm của cánh đàn ông bọn mình chứ đừng có lồ lộ ra thế,mấy chị cho ăn guốc vào đầu lại bảo là chẳng may...
zaizaitq
22-10-2007, 12:02 PM
hic,nguyễn thành cũng đúng đó...nhưng chỉ là quan niệm của cánh đàn ông bọn mình chứ đừng có lồ lộ ra thế,mấy chị cho ăn guốc vào đầu lại bảo là chẳng may...
không đó chỉ là sự thật những ai đi bar thôi
djcan
23-10-2007, 02:45 PM
này vào bar đâu phải tìm cái đó...có nhiều cái để thưởng thức, như tớ , tớ vào bar chỉ để xem deejay biểu diễn cho đỡ nhớ nghề, thế thôi, còn các thứ khác sặc , tầm thường
Nguyễn Thành
24-10-2007, 10:21 AM
bạn nói thế chẳng hóa ra khinh rẻ cánh đàn bà con gái?? bạn tưởng chỉ tiền là giải quyết được mọi việc à?? bạn nên nhớ bạn là người Việt Nam thuần chất phuờng đông chứ hok phải phương tây như Mỹ đâu!
người Việt Nam mình chưa tha hóa nhân phẩm như thế đâu..
Ơ hay!! Đi tìm của lạ đâu chỉ có đàn ông???Cho nhau chút tiền đâu chỉ đàn ông cho đàn bà??!!Tha hóa phẩm chất ji` nhi?? Cái chuyện như thế này nó có từ ngàn đời kia??Còn chuyên kinh rẻ đám đàn bà con gái nó cũng có từ ngàn đời rồi !!Chính con gái làm cho điều đó dẽ thực hiện !! Tui chỉ là một người nói thật thôi !! Đi trái lai mọi người để mọi người thấy cái thật mà thôi !!
Mạnh Tùng
24-10-2007, 10:34 PM
Lẽ ra nên để cái dòng chữ CẤM PHỤ NỮ cho nó an toàn .
Nhưng đúng là với con trai cái chuyện kia rất chi là bình thường
djcan
25-10-2007, 02:19 AM
ưm , chuyện tâm sinh lí mà...ngày xưa ông bà mình không dám nói thẳng vì cho là điều cấm kị, bây giờ xã hội thoáng rồi...vô tư đi..hahaha
đào lợi
25-10-2007, 03:50 PM
thế mà anh thấy thằng em đi mấy lần rồi thây, về còn mồm leo lẻo là thich lám, bay bổng, bồng lai lám
lài nhá anh đừng có đổi điêu nha có anh đi về kể với em thì có ấy chư em là người tốt ko làm nhưng chuyện đó đâu ( chừ khi đc phép :D )
bill_gates_myidol
25-10-2007, 05:40 PM
Ơ hay!! Đi tìm của lạ đâu chỉ có đàn ông???Cho nhau chút tiền đâu chỉ đàn ông cho đàn bà??!!Tha hóa phẩm chất ji` nhi?? Cái chuyện như thế này nó có từ ngàn đời kia??Còn chuyên kinh rẻ đám đàn bà con gái nó cũng có từ ngàn đời rồi !!Chính con gái làm cho điều đó dẽ thực hiện !! Tui chỉ là một người nói thật thôi !! Đi trái lai mọi người để mọi người thấy cái thật mà thôi !!
__________________
bạn nhầm!>"< bây h la thời hiện đại ,thế kỷ 21 rùi con trai con gái bình đẳng nhau chứ làm ji` có chuyện trọng nam khinh nữ như bạn nói
với lại cứ cho là bạn nơi đúng(chỉ là cứ cho) nhưng hok phải ai cũng ''hiện đại '' như bạn nói đâu.., con gái chứ có phải con trai đâu,con gái mà như thế coi như là mất , là hỏng rùi á >"<!
zaizaitq
25-10-2007, 05:48 PM
bạn nhầm!>"< bây h la thời hiện đậi ,thế kỷ 21 rùi con trai con gái bình đẳng nhau chứ làm ji` có chuyện trọng nam khinh nữ như bạn nói
với lại cứ cho là bạn nơi đúng(chỉ là cứ cho) nhưng hok phải ai cũng ''hiện đại '' như bạn nói đâu.., con gái chứ có phải con trai đâu,con gái mà như thế coi như là mất , là hỏng rùi á >"<!
bây giờ đầy dãy những người như thế, tôi không bảo tất cả nhưng bây giờ nó là rất rất nhiều
Nguyễn Thành
25-10-2007, 06:21 PM
Càng sống lâu càng muốn chết !!! Vì càng sống càng thấy những điều không muốn thấy !!
bill_gates_myidol
25-10-2007, 06:50 PM
nếu hok muốn thấy thì được chứ chẳng qua có người dễ bị cám dỗ thui á!
bây giờ đầy dãy những người như thế, tôi không bảo tất cả nhưng bây giờ nó là rất rất nhiều
ừ bạn nói đúng , Tớ thấy con gái mà chưa cưới xin ji` mà đã đánh mất mình như thế thì thường thường là những người ít hiểu biết(có thể nghĩa tương tự như vô học)...chứ người có học vấn thì chả ai dại mà như thế cả...!-->vì thế khi mấy bạn bàn luận về vấn đề này thì đừng vơ đũa cả nắm chứ, đau lắm!>"<!
chỉ yêu khi công đã thành danh đã toại!
djcan
25-10-2007, 10:07 PM
ừ bạn nói đúng , Tớ thấy con gái mà chưa cưới xin ji` mà đã đánh mất mình như thế thì thường thường là những người ít hiểu biết(có thể nghĩa tương tự như vô học)...chứ người có học vấn thì chả ai dại mà như thế cả...!-->vì thế khi mấy bạn bàn luận về vấn đề này thì đừng vơ đũa cả nắm chứ, đau lắm!>"<!
con gái bây giờ khó nói lắm, có học hay không có học cũng như nhau,đó là do quan điểm của họ thôi, nhưng tôi cũng nghĩ như bạn :con gái nên yêu khi đã công thành danh toại, vừa an toàn vừa đủ chín chắn để nhận thức đâu là đúng , là sai...
i am v5
26-10-2007, 12:48 AM
bài này cũ lém rùi giờ mới up sao?:D
Nguyễn Thành
26-10-2007, 09:47 AM
Con gái ma` "khôn" sao sao lấy đc chồng?
nếu hok muốn thấy thì được chứ chẳng qua có người dễ bị cám dỗ thui á!
ừ bạn nói đúng , Tớ thấy con gái mà chưa cưới xin ji` mà đã đánh mất mình như thế thì thường thường là những người ít hiểu biết(có thể nghĩa tương tự như vô học)...chứ người có học vấn thì chả ai dại mà như thế cả...!-->vì thế khi mấy bạn bàn luận về vấn đề này thì đừng vơ đũa cả nắm chứ, đau lắm!>"<!
chỉ yêu khi công đã thành danh đã toại!
Uh, chưa cưới xin jì đã mất thời nay là chuyện thường. Con gái bi jờ hút thuốc lá hơn đàn ông, ngồi chơi game hơn đàn ông, nói láo hơn đàn ông (nhất là học sinh từ lớp 9 --> 12) và còn nhiếu nhiều lắm...... Pó tay với với các bà tuổi TEEN
bill_gates_myidol
26-10-2007, 06:23 PM
hừm đấy chỉ là 1 trong số thui chứ . còn bạn nói con gái nói láo hơn đàn ông căn cứ ở đâu? con gái hút thuốc nhiều hơn đàn ông căn cứ vào đâu?(có mà con trai hút nhiều hơn ý)>"<! nói như mấy bạn có mà xã hội loạn á? pó tay với các ông tuổi TEEN( hừm)...
Con gái ma` "khôn" sao sao lấy đc chồng?
__________________
please tell my why???( chả hỉu ji` hết á )=.=.......
Cao Xuân Thu
26-10-2007, 06:52 PM
Đàn ông chỉ biết chê trách đàn bà nhưng đàn bà hư hỏng đó là do đàn ông hết . Các ông phải biết tự phê bình mình nữa chứ !
djcan
26-10-2007, 08:39 PM
:clap chà , tranh luận căng thẳng quá đấy...tớ thấy đàn bà và đàn ông đều hư ngang nhau cả, vì xã hội việt nam mình đang dần tha hóa...dồng ý chứ?:clap
hừm đấy chỉ là 1 trong số thui chứ . còn bạn nói con gái nói láo hơn đàn ông căn cứ ở đâu? con gái hút thuốc nhiều hơn đàn ông căn cứ vào đâu?(có mà con trai hút nhiều hơn ý)>"<! nói như mấy bạn có mà xã hội loạn á? pó tay với các ông tuổi TEEN( hừm)...
please tell my why???( chả hỉu ji` hết á )=.=.......
chơi game thì ở đâu? quán net chứ đâu.
ở đó làm gì? chơi chứ làm gì.
Thật không? không có đâu, tất cả ngang nhau cả nam và nữ. Nhưng nữ đanh đã hơn, hút thuốc thì khỏi bản vì buồn ngủ mà (1 phần thì học đòi thôi). ôi trời nhiều chuyện lắm đau cả đầu.
Mấy hôm trước tôi vào nhà ông chú chơi, chú tôi làm dịch vụ Internet
ở đó buổi sáng tôi mới hiểu teen thời nay là thế nào.
Trần Ánh Tuyết
26-10-2007, 11:43 PM
=D> Đàn ông chỉ biết chê trách đàn bà nhưng đàn bà hư hỏng đó là do đàn ông hết . Các ông phải biết tự phê bình mình nữa chứ !
=D> em nhất chí cùng chị câu này=D>
BXdj04
27-10-2007, 12:46 AM
cái vấn đề này thật ra em cũng chưa hiểu lắm , nhưng mờ em nghĩ thế này nhé , con gái í mà, quan hệ trươc hôn nhân là con gái hok ngoan , con gái nhuq thế là hư , hok tốt chút nào hết, như chuyện Vàng Anh vừa rồi , emm thấy ghét con bé đó hơn là thương nó. mọi chuyện là tự do nó gây ra chứ hok phải lỗi của ai hết cả , ok ?
djcan
03-11-2007, 03:45 PM
đừng bao giờ bảo ai hư hỏng vì ai,tất cả là do nhận thức của mỗi con người....
Nguyễn Thành
03-11-2007, 10:13 PM
cái vấn đề này thật ra em cũng chưa hiểu lắm , nhưng mờ em nghĩ thế này nhé , con gái í mà, quan hệ trươc hôn nhân là con gái hok ngoan , con gái nhuq thế là hư , hok tốt chút nào hết, như chuyện Vàng Anh vừa rồi , emm thấy ghét con bé đó hơn là thương nó. mọi chuyện là tự do nó gây ra chứ hok phải lỗi của ai hết cả , ok ?
Đồng ý 100% về con vàng anh !!
djcan
03-11-2007, 11:41 PM
:(vàng anh ư? ngay từ đầu mình đã không thích khuôn mặt này rồi, đúng là linh tính đàn ông mà , chẳng sai...:(
nhưng đừng gọi thùy linh là vàng anh, cô ta không xứng đáng ...
hotboy_thu
04-11-2007, 09:35 AM
Có ai biết con gái được sinh ra ntn hok ta ?
Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
Bỏ thêm một ký ớt bằm
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
Nước mắt cá sấu tám xô
Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
Nêm thêm chín chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
Bổng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên nó: E-va
Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em".
con gái đc sinh ra như thế ey
--------------------------------------------------------- hotboy_thu
bill_gates_myidol
04-11-2007, 06:25 PM
may wa' bây giờ đã có girl tham gia cãi nhau cùng mình rùi..phải bảo vệ con gái chứ máy bạn nhỉ? mấy người họ toàn nói linh tinh về bọn mình thôi thế là hok được. Thôi boy sai rùi xin lỗi girl đi!...TT__TT
djcan
04-11-2007, 07:58 PM
chúng tôi chẳng đề cao phái mạnh,cũng chẳng coi thường phái yếu nhưng thật sự giờ đây phụ nữ việt nam đã tự bôi tro , trát chấu vào mặt mình điển hình là thùy linh ,yến vi, hồng nhung...còn đâu những người phụ nữ anh hùng ,bất khuất ,trung hậu , đảm đang....còn đâu "công dung ngôn hạnh"????những người như trên đã từng đại diện cho hình ảnh người phụ nữ việt nam sao? nhục nhã quá....
pokemonhy
05-11-2007, 12:15 PM
như thế là con gái ngu như cẩu chứ sao
mình khôn lên au song là bỏ hahahahhahahahahahaha
Mạnh Tùng
05-11-2007, 02:32 PM
Mình nghĩ những người như vậy chỉ là một phần thôi nhưng lại là phần nổi nên rất gây chú ý .
còn những người có đủ " công dung ngôn hanh " thì lại ẩn mình hay đúng ra là không gây sock như phần nổi kia nên mọi người ko biết đến thôi
bill_gates_myidol
05-11-2007, 08:05 PM
công nhận dù sao những người như TL,HN,YV thì chỉ là số thiểu mà thôi ... còn lại đâu phải như thế?? như mình chả hạn..( hic lại nổ rùi 3` con thông cảm ạ):ay: nhưng thật thế mà ai phét:d
djcan
05-11-2007, 09:48 PM
:--------------------------------------------------------------------------------
công nhận dù sao những người như TL,HN,YV thì chỉ là số thiểu mà thôi ... còn lại đâu phải như thế?? như mình chả hạn..( hic lại nổ rùi 3` con thông cảm ạ) nhưng thật thế mà ai phét:d
thiểu số là đúng thật,nhưng họ đại diện cho phụ nữ việt nam(họ là người quan trọng mà).....còn em , em chỉ là con người bình thường thôi cô bé ạ...nếu em có hành động như họ thì chẳng ai để ý đến em đâu:mi
hangkeomtcn
06-11-2007, 01:57 AM
bạn jican nay,bạn nói ''phụ nữ vn tự bôi tro chát chấu vào mặt ''là sao?đừng có vơ đũa cả nắm bạn à..cho dù có bất bình đến thế nào đy chăng nữa..vì PNVN còn bao gồm cả mẹ của tôi và mẹ của bạn đấy..bạn lớn tuổi như thế rồi mà chỉ nghĩ nông như vậy thôi sao?
trang thủy
06-11-2007, 08:43 AM
đúng rùi em hok đồng í với anh Hoàn ah nha , nói phụ nữ VN chung chung như thế là hok đc đâu á ,hơn nữa dù j con người mà , khi y nhiu n hok làm chủ đc mình , cứ mún gần ny mình hơn nữa cho nên moiứ.......... bởi vậy nên cõ thể tha thứ đc , cho 1 vài n lỡ lầm . Nhưng mờ Kún thấy hok thể tha thứ đc cho 1 số đuă hic hic , đi hết thằng này đến thằng khác . nhìn nguắ hết cả mắt . nghĩ đến lại thấy bực minh với mâyc on dở hơi đó , ghết thật ............>"<!!!!
:Dđúng rùi em hok đồng í với anh Hoàn ah nha , nói phụ nữ VN chung chung như thế là hok đc đâu á ,hơn nữa dù j con người mà , khi y nhiu n hok làm chủ đc mình , cứ mún gần ny mình hơn nữa cho nên moiứ.......... bởi vậy nên cõ thể tha thứ đc , cho 1 vài n lỡ lầm . Nhưng mờ Kún thấy hok thể tha thứ đc cho 1 số đuă hic hic , đi hết thằng này đến thằng khác . nhìn nguắ hết cả mắt . nghĩ đến lại thấy bực minh với mâyc on dở hơi đó , ghết thật ............>"<!!!!
Bạn Trang Thủy này có những câu nói hay nhỉ?
đúng là có một vài trường hợp nhìn ngứa cả mắt
:D
TQt0wn
06-11-2007, 12:27 PM
thế mà anh thấy thằng em đi mấy lần rồi thây, về còn mồm leo lẻo là thich lám, bay bổng, bồng lai lám
Tôi lại cứ tưởng ông đi :haha: kekekeke............
bill_gates_myidol
06-11-2007, 07:47 PM
chỉ 1 câu nói cho Djcan: NGANG NHƯ CUA BÒ!=.=( nói thế mà cũng nói được , sao tự nhiên lôi tớ vào vụ này nhờ??? mà tương lai chưa biết thế nào đâu nhá hứm ! rõ ghét! >"<!
thangcoc
06-11-2007, 09:17 PM
:--------------------------------------------------------------------------------
công nhận dù sao những người như TL,HN,YV thì chỉ là số thiểu mà thôi ... còn lại đâu phải như thế?? như mình chả hạn..( hic lại nổ rùi 3` con thông cảm ạ) nhưng thật thế mà ai phét:d
thiểu số là đúng thật,nhưng họ đại diện cho phụ nữ việt nam(họ là người quan trọng mà).....còn em , em chỉ là con người bình thường thôi cô bé ạ...nếu em có hành động như họ thì chẳng ai để ý đến em đâu:mi
Tuy mình la boy nhưng cũng cảm thấy bạn nói hơi wa ! đâu phải girl nào cũng như TL ,HN ! mà cũng phải nói có những boy xấu xa như những người quay những thước phim đó nên mới thế !
Cao Xuân Thu
06-11-2007, 10:59 PM
cái vấn đề này thật ra em cũng chưa hiểu lắm , nhưng mờ em nghĩ thế này nhé , con gái í mà, quan hệ trươc hôn nhân là con gái hok ngoan , con gái nhuq thế là hư , hok tốt chút nào hết, như chuyện Vàng Anh vừa rồi , emm thấy ghét con bé đó hơn là thương nó. mọi chuyện là tự do nó gây ra chứ hok phải lỗi của ai hết cả , ok ?
em à không ai nắm tay được cả ngày mà nếu biết trước hậu quả có lẽ hổng ai dám làm đấu! Chị nghĩ là thời buổi bây giờ ít người ý thức được điều đó lắm nói thì dễ nhưng làm được hay không đó mới là điều quan trọng chả mấy ai làm xong chuyện đó rùi mà đi kể cho người khác nghe cả. Dại gì vạch áo cho người xem lưng chị nói có đúng không em?:D:D:D
djcan
07-11-2007, 12:27 AM
có lẽ mình hơi bức xúc nên phát biểu như thế,các bạn gái thông cảm...hì hì...ý mình muốn nói những người bình thường thì không sao...còn ai đã nổi tiếng, là thần tượng của biết bao nhiêu người phải sống sao cho chuẩn mực vì họ là tấm gương cho người khác noi theo mà...các bạn không hiểu ý mình rồi...mình có nông cạn không nhỉ...???
còn nữa mình tên là quang chứ không phải là hoàn...dừng nhầa mình với hoàn thuý
hangkeomtcn
07-11-2007, 01:42 AM
anh djcan hỉu rùi đo'.. ^^ cái gì cũng coá hai mặt hết á,n mà thùy linh cũng trơ lắm..bạn e nó vẫn gặp nó dy xem phim ở vincom trước hôm lên tv khóc lóc ý,cười nói ầm ĩ lun..pó tay..hic..
BXdj04
07-11-2007, 08:39 AM
em à không ai nắm tay được cả ngày mà nếu biết trước hậu quả có lẽ hổng ai dám làm đấu! Chị nghĩ là thời buổi bây giờ ít người ý thức được điều đó lắm nói thì dễ nhưng làm được hay không đó mới là điều quan trọng chả mấy ai làm xong chuyện đó rùi mà đi kể cho người khác nghe cả. Dại gì vạch áo cho người xem lưng chị nói có đúng không em?:D:D:D
Ah í của chị Kún là có thể chấp nhận đc người như thế phải hok ạh ?? Mạn phép cả nhà nha
đúng rùi em hok đồng í với anh Hoàn ah nha , nói phụ nữ VN chung chung như thế là hok đc đâu á ,hơn nữa dù j con người mà , khi y nhiu n hok làm chủ đc mình , cứ mún gần ny mình hơn nữa cho nên moiứ.......... bởi vậy nên cõ thể tha thứ đc , cho 1 vài n lỡ lầm . Nhưng mờ Kún thấy hok thể tha thứ đc cho 1 số đuă hic hic , đi hết thằng này đến thằng khác . nhìn nguắ hết cả mắt . nghĩ đến lại thấy bực minh với mâyc on dở hơi đó , ghết thật ............>"<!!!!
__________________
bài này là của em viết ,i kiến của em là thế đấy , chỉ có thể tha thứ cho 1 số thôi vì hok ai thánh thiện đc cả , nhưng hok phải vì thể mà bỏ qua cho 1 số trường hơpự tự coi mình là cái loại gái ...... bám hết thằng này đến thằng khác để đào mỏ.......... nản <<<<<<<<<<<<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :angry:angry:angry:angry:angry:angry:angry
BXdj04
07-11-2007, 08:42 AM
có lẽ mình hơi bức xúc nên phát biểu như thế,các bạn gái thông cảm...hì hì...ý mình muốn nói những người bình thường thì không sao...còn ai đã nổi tiếng, là thần tượng của biết bao nhiêu người phải sống sao cho chuẩn mực vì họ là tấm gương cho người khác noi theo mà...các bạn không hiểu ý mình rồi...mình có nông cạn không nhỉ...???
còn nữa mình tên là quang chứ không phải là hoàn...dừng nhầa mình với hoàn thuý
em nhầm thấy a hay viết bài trong pic của chị Tuyết nên em nhầm , sr nha em spam ùi ...............!!!!!!!!!
Cao Xuân Thu
07-11-2007, 02:46 PM
THÙY LINH thật đáng trách vì đã không giữ gìn đươc bản thân mình khi còn quá trẻ ( làm việc ấy khi mới 17 t ) nhung khi ấy THÙY LINH vãn chỉ la một con người bình thuờng như bao nhiêu người khác làm gì đã ý thức được rằng mình sẽ là người nổi tiếng đâu!
Cao Xuân Thu
07-11-2007, 02:53 PM
nếu như biết trước được thì trên đòi này không có nhiều người phải nói câu "giá như, nếu như, giá mà,và ân hận..........":worthy::worthy::worthy:
ly_mac_sau
07-11-2007, 03:23 PM
tại sao mọi người lại cứ thích bànve những chuyện như vậy nhỉ.chuyện đó mình thấy cũng bình thường thôi mà.vì giới trẻ viêt nam bây giờ thích sống theo nối sống của phương tây mà,vì vậy nhiều bạn trẻ coi chuyện đó la bình thường thôi nhưng những người lớn tuổi hơn họ cho rằng điều đó la một cái gì đó đồi bại hay là ..........v...v...nhưng mình nghĩ đó cũng là một bài học đáng giá cho những người được gọi la" SAO "HOT" như 'VANG ANH' vậy .:bittai:
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.