PDA

View Full Version : Chuyện đau lòng từ cuộc hôn nhân trẻ con!


Vũ Khắc Khiêm
02-12-2006, 03:54 PM
Sau khi Giang sinh con ở tuổi 16, ông bố phải chạy lên Sở GD-ĐT xin cho Giang tiếp tục đi được học lớp 11. Gặp chị dâu ngồi chung lớp, cô em chồng rất kinh ngạc. Riêng chồng Giang - một học sinh đang ôn thi đại học - do sức ép phải có "sự nghiệp" đã chọn một kết cuộc gây đau đớn cho cả hai gia đình: giết vợ rồi tự sát.

Bố Giang là ông Nguyễn Xuân Điệp - cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã, bố của Lương - chồng cô, ông Phạm Doãn Hiền là cán bộ tư pháp xã Hà Lâm. Cả hai gia đình hoàn toàn bất ngờ khi biết con trai 19 tuổi và con gái 16 tuổi của họ yêu nhau, kết quả là Giang mang thai ở tháng thứ 5.

http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/15/2006/12/01/honnhan.jpg
Con trai bé bỏng của Giang trước di ảnh mẹ

Dù biết là sai với Pháp luật nhưng cả hai ông bố đều phải cắn răng tổ chức đám cưới cho đôi trẻ - với cô dâu chưa đủ tuổi kết hôn theo luật định. Giang mới học xong lớp 10 phải bỏ dở để sinh con và về nhà chồng.

Do đây là cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, không làm hài lòng hai bên gia đình, dòng họ nên đôi vợ chồng trẻ phải chịu nhiều áp lực. Cả hai gia đình đều muốn con mình phải tiếp tục việc học. Lương học xong lớp 12, được đưa về Sài Gòn luyện thi đại học. Gia đình Giang cũng muốn cô trở lại trường để lấy bằng tú tài. Cũng vì mới 16 tuổi nên Giang không thể làm tốt trách nhiệm của người mẹ đối với đứa con trai mới sinh cũng như bổn phận làm con dâu đối với gia đình chồng.

Khi tiếp xúc với chúng tôi vào sáng 28-11-2006, các cán bộ chính quyền ở địa phương cho biết họ thường nghe ông Hiền phàn nàn về con dâu như "Nó không biết nuôi con, sữa của nó chua và hôi lắm. Gia đình tôi phải cho cháu nội uống sữa ngoài...".

Mâu thuẫn của gia đình chồng với Giang càng tăng khi Lương không được đưa đi bộ đội vì đơn vị tuyển quân chỉ nhận người chưa vợ. Thất vọng này đổ lỗi cho Giang! Khi Giang trở lại lớp học cũng gặp không ít khó khăn vì bố mẹ chồng sợ rằng sẽ không có người nuôi cháu nội họ.

Cho rằng Giang bị nhà chồng kỳ thị, gia đình cô đã đề nghị cho Giang trở về nhà cha mẹ ruột sống một tháng. Bây giờ lại xảy ra mâu thuẫn giữa những người lớn với nhau. Đã có cuộc họp trong dòng họ với sự tham gia của một số cán bộ địa phương nhưng căn nguyên của sự việc là làm cách nào giải tỏ áp lực cho đôi trẻ thì vẫn chưa được giải quyết vì những người lớn vẫn mải mê theo đuổi ý định riêng của mình.

Và... chuyện đau thương đã đến

Xế trưa 31-9-2006, vợ ông Hiền thấy con trai mình đứng bất động dưới một cành điều ở khu vườn gần nhà đã lên tiếng gọi. Không nghe Lương trả lời, chị cùng một người bà con liền đến gần và kinh hoàng khi phát hiện Lương đã treo cổ chết. Càng đau lòng hơn khi cạnh đó là xác của Giang nằm bên vũng máu. Cơ quan điều tra đến khám nghiệm hiện trường, tử thi, phát hiện trong túi quần của Lương còn một con dao nhọn dính máu và vết thương trên cổ Giang do dao nhọn gây ra. Bước đầu xác định Lương đã giết vợ rồi tự sát.

http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/15/2006/12/01/honnhan1.jpg
Lương và Giang trong ngày cưới

Trở lại với thời gian gần nhất trước khi xảy ra vụ án, Giang đã bỏ con lại cho bố mẹ chồng, về sống với bố mẹ ruột theo thời hạn một tháng mà hai bên gia đình đã sắp đặt. Ông Nguyễn Xuân Điệp kể với chúng tôi rằng: "Nó rất nhớ con, mỗi khi xem ti vi thấy có hình ảnh những cháu sơ sinh như con nó là Giang lại quay mặt đi và ứa nước mắt...".

Đêm 30-9-2006 (trước khi xảy ra vụ án một ngày) Lương về ở nhà vợ và thức trắng đêm chơi bài tiến lên cùng với bố vợ. Trưa hôm sau cậu quay về nhà bố mẹ ruột cùng với một người bạn (hai nhà cách nhau độ 5km). Ông Hiền đã mắng và dùng cây đánh con trai khi Lương năn nỉ xin quay lại gặp vợ. Có lẽ sau trận đòn đó, Lương đã dùng xe máy quay lại trở vợ lên vườn điều và thực hiện ý định rồ dại. Theo ông Hiền, trước dó Lương đã đến âu yếm con và nói: "Con thật sự mất mẹ rồi!".

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ án mà dư luận trong huyện Đạ Huoai rất quan tâm này. Nhìn lại toàn bộ sự việc, tất cả sự kiện đều xâu chuỗi theo mối tình vụng dại của Nguyễn Thanh Giang (SN 1989) và Phạm Văn Lương (SN 1986).

Dường như họ đã không tìm được sự cảm thông, thương yêu đúng mực của những người thân sau khi chuyện lầm lỡ xảy ra. Có vẻ như cả hai gia đình chỉ muốn tìm kiếm thắng lợi tinh thần về cho "phe mình" mà không nghĩ đến trái tim non nớt của hai trẻ đang say mê tình yêu.

Tình yêu thương trong gia đình nhỏ bé này vừa được nhen lên đã bị dập tắt bởi điều ra tiếng vào và sự chia cắt vợ - chồng, mẹ - con... Giang còn chịu đựng được, nhưng Lương với khí chất con trai đã không thể kiềm chế và gây ra chuyện rồ dại.

Hôm 28-11-2006, ngồi với chúng tôi, cả hai ông bố đều mang tâm trạng nặng nề trước những mất mát quá lớn. Họ muốn chuyện tình dẫn đến án mạng này được công khai để giúp các bậc phụ huynh tỉnh táo hơn khi giải quyết lầm lỗi trong tình yêu của những đứa con tuổi mới lớn.

Vũ Khắc Khiêm
02-12-2006, 03:55 PM
Đây là câu chuyện đầy cảm động. Các bạn hãy phát biều cảm tưởng của mình....

boy_korea
02-12-2006, 04:04 PM
chuyện tình kết cục thật bi thảm ,cầu mong rằng hai người ở nơi chín suối có cuộc sống hạnh phúc bên nhau ...

Thaiquang026
03-12-2006, 08:12 PM
yêu sớm và kết hôn sớm khi chưa có kiến thức là vậy đó ,cả hai chỉ suy nghĩ như những đứa trẻ thôi vậy mà đã chịu những sức ép từ 2 bên gia đình và xã hội như vậy rồi , sức ép này quá nặng và cả hai đèu không chịu được sức ép đó nên nảy sinh mâu thuẫn thôi .
còn cậu kia thì cũng đã 20 tuổi nhưng còn thiếu trách nhiệm quá nên mới để hậu quả như vậy . nếu khi yêu cô gái mà cậu ta có trách nhiệm hơn chút thì cũng đã không phải lấy co gái khi mà cô gái mới 16 tuổi ,tuổi này làm sao biết gì mà nói yêu được ,chỉ lợi dụng thôi ,yêu thì phải bảo vẹ ngừoi ta chứ đau thể để người ta chịu chung số với mình như vậy .mà có yêu thì khi quan hệ với nhau cũng nên biết cách mà tránh cái thai đi chứ ,nhận thức của cậu ta đã đủ để biết điều đó còn cô gái thì không biêt , nếu có trách nhiệm thì khi họ không còn yêu nhau nữa cũng chẳng sao vì chẳng có gì mà ràng buộc cả ,như vậy cậu kia sẽ nhẹ nhàng dũ áo ra đi mà không để lại hậu quả gì hết mà cô gái cũng không thể níu kéo được . dù sao thì trong yêu đương nếu có quan hệ thì cả 2 bên cùng thực hiên biện pháp để tránh đi chứ để có hậu quả sau này khó nhìn mặt nhau lắm .
giả sử có quan hệ mà không dính thì có chia tay cũng chẳng làm sao hết ,nếu có dính mà ảnh hưởng đến sức khẻo cô gái sau này cô gái đó lại hận mình suốt đời thì sao .áo mưa bây giờ rẻ như cho đó chứ đau như thời bao cấp mà không mua được ,còn nói là lỡ không kịp thì thuốc 24h đí nhé ,tốt nhất là luôn mang theo áo mưa khi xá định rõ mối quan hệ .

HotBoy
03-12-2006, 08:24 PM
tình yêu !thời hiện đai! có nhiều kết cuuj bi thảm quá !

Hungdq
04-12-2006, 12:07 AM
Đây là một bài học lớn cho những ông bố bà mẹ nào quá kỳ thị ,quá khắt khe với con dâu .Tuổi trẻ tất nhiên là còn nhiều bồng bột .bậc làm cha mẹ phải là những người bảo ban ,giúp đỡ con trẻ chứ cư sử như thế này thì mất cả con trai .
Đúng là tuổi trẻ nông nổi. Tuổi trẻ tất nhiên sẽ còn nhiều sai lầm và vấp ngã nhưng có thể mất tất cả chỉ cần giữ được mạng sống là có thể làm lại từ đầu và lấy lại những gì mình đã mất . Mạng sống là quan trọng nhất
Quả là đáng thương ,đáng thương

Thaiquang026
05-12-2006, 04:00 PM
hôm qua nghe tin hot ngay cạnh ngay gần mình mà hổng có bít , đứa chị của con bé bán hàng nước cháu ông chủ quán ngay đàu ngõ ,còn còn thành thục sớm hơn cái bác vừa đưa .
năm nay 16t có con lên 2 tuổi