View Full Version : Chọn mặt trao… tình
Thu Trang
02-12-2006, 01:32 PM
Chọn mặt trao… tình
20.11.2006 12:21
Dường như không còn mộng mơ, lãng mạn với “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”, khi chọn lựa bạn đời, với 400 sinh viên ở TPHCM qua một cuộc khảo sát, cho thấy cái nhìn thực tế hơn xưa nhiều...
Trái với nam giới chuộng hình thức bên ngoài, nữ SV chọn bạn đời mang đậm nét thực tế. Họ đánh giá cao các yếu tố:
- Học vấn: 57,1%
- Sức khỏe nam giới, việc làm và thu nhập khá: 81,9%.
Hãy nghe Thu Trang, một SV năm 4, giải thích: “Thời buổi này, chỉ riêng đảm bảo cuộc sống tối thiểu với hai vợ chồng đã khó chưa kể đến lúc có em bé, đủ thứ tiền cần và phát sinh để nuôi con nên người”.
- 84,9% cũng chọn phương án sẽ sống riêng sau khi kết hôn.
- Khảo sát cũng cho thấy tỉ lệ SV chưa có người yêu là 60,8% (với nữ) và 50,8% (nam).
Theo nhóm tác giả thực hiện đề tài, lý do là nhiều SV cho rằng “Chả có nhiều tiền, nuôi gì nổi tình yêu!”. Vì thế đa số chọn độ tuổi kết hôn thường là sau khi ra trường, có nghề nghiệp ổn định: 24 - 26 tuổi với nữ và 27 - 29 tuổi với nam.
-Cạnh đó, một nội dung khá phức tạp hiện nay là tình dục. Khi được hỏi: “Nếu người yêu thú thật đã quan hệ tình dục với người trước đó...”, một nữ SV nói: “Tôi chọn cách tạm xa nhau để có thời gian suy nghĩ”. Đó cũng là thái độ của hơn 50% nữ SV chọn đáp án này trước vấn đề trên.
- 93% nữ SV không chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân mà chỉ muốn dành cho đêm tân hôn, nhưng nếu yêu mà tiến tới hôn nhân thì 41% lại chấp nhận.
- Xu thế chọn bạn đời của các nữ SV trong khảo sát thực tế hơn, tuy nhiên hơn 80% cũng chia sẻ: chân thật, lòng vị tha và sự san sẻ cũng là những đức tính cần thiết cho hôn nhân gia đình.
- Điều đặc biệt, cả nam lẫn nữ SV đều đòi hỏi rất cao tinh thần trách nhiệm, lòng chung thủy của đối phương khi tiến tới hôn nhân (97,9%) và có 79% khẳng định hôn nhân là chuyện thiêng liêng, được hình thành từ tình yêu chân chính và họ mong muốn được sống bên nhau trọn đời.
“Xem ra chúng tôi cần “cày” dữ hơn về cả vật chất lẫn tinh thần mới đáp ứng nổi nhu cầu hôn nhân các nàng!” - nhiều nam SV đã thốt lên trong buổi chấm đề tài nghiên cứu khoa học này!
Đề tài “Xu hướng chọn bạn đời của nữ SV tại các trường ĐH ở TPHCM” được tiến hành nghiên cứu với 400 SV tại năm trường ĐH trên địa bàn TPHCM: KHXH&NV, Nông lâm, Kinh tế, Y dược, Kiến trúc, từ tháng 10/2005 đến tháng 5/2006, do nhóm SV Doãn Văn Thắng, Bùi Thị Duyên và Vũ Anh Dũng, khoa xã hội học (ĐH bán công Tôn Đức Thắng TP.HCM) thực hiện. Tại hội nghị nghiên cứu khoa học SV của ĐH Tôn Đức Thắng mới được tổ chức vào ngày 30/10 năm nay, đề tài đã đoạt giải khuyến khích.
vuinet
Thaiquang026
04-12-2006, 03:29 PM
bây giờ đúng là như vậy mà ,có xiền thì có tình không tiền thì không tình , xu hướng xã hội là vậy sao có thể tránh dược , ai cũng vạy mà đau gì chỉ riêng con trai hay con gái ,bạn thử tưởng tượng xem nếu khi yêu mà không có xiền thì nó sẽ đi đến đâu đặc biệt là các bạn trai đó ,bạn nghĩ gì khi đi với bồ mà không có xiền trong túi .khi đã yêu nhau thật thì ai trả xiền nước không quan trọng mà quan trọng là ai nhiều xiền hơn (* nói vậy thôi chớ ai mà để kon gái trả tiền nước chớ *) gì thì gì khi yêu thì con trai cũng cần phải nặng kí một tí mới có trọng lượng mà .hay khi đi chơi rồi ngày lễ gì đó thì cũng cần đến xiền để trang trải vặt chớ ,con gái dù biết hoàn cảnh của bạn trai thì có thể an ủi nhưng là con trai đâu để cho con gái kém người khác được mà khi người con gái đó là bạn gái mình nữa ( cả một bộ mặt chớ ít à ) . trong ngày lễ mà bạn gái không nhận quà của bạn trai thì những người bạn gái khác sẽ nghĩ gì đây ? nên gì thì gì khi yêu xiền vẫn quan trọng bậc gần nhất rùi ( nếu là tình yêu thực sự )
Đặng Lệ Thủy
04-12-2006, 05:50 PM
Khi mình học cấp 3 mình iu với một tâm hồn thơ ngây, nhiều lúc không hiểu iu là gì cả chỉ thấy thích nói chuyện thích tâm sự với người ấy mà thôi, và cũng chưa xác định gì cả.
Người ấy ko có gì (nhà ko giàu, công việc ko ổn định và học hành ít) ngoài một tình iu dành cho mình nhưng ở người đó mình tìm thấy một con người cầu tiến, một người biết việc học là quan trọng, biết vươn lên trong cuộc sống và điều quan trọng nhất người đó rất iu mình.
Đến khi vào ĐH được 1-2 năm bắt đầu nghĩ đến tương lai, khi xung quanh mình rất nhiều người giỏi và hơn người iu mình nhiều thứ nhưng mình không hề thay đổi, với mình điều đó không quan trọng mà chỉ tình cảm là trên hết.
Sau gần 10 năm iu nhau chỉ có một lần mình rời xa người iu vì có lẽ thời gian xa nhau nhiều quá, lúc cần người iu lại ko có bên cạnh rồi những cách nghĩ khác nhau về cuộc sống. Mình nhìn đời với cái gì cũng màu hồng, cái gì cũng đẹp. Anh ấy thì không vì anh ấy đã va chạm với đời khá sớm (từ năm 13 tuổi) nên lúc nào anh cũng cảnh giác cũng sợ mình bị tổn thương.
Mình đến với người khác người này hơn hẳn người iu mình về nhiều mặt và đặc biệt người này đúng là người mà mình mong muốn, hơn mình về tri thức.
Nhưng mình đến với người ấy ko phải vì người đó hơn người iu mình mà thật sự 2 người hòa hợp về tâm hồn, mình có thể tâm sự với anh ấy về học hành, cuộc sống và luôn nhận được những lời khuyên chân thành cái mà mình ko nhận được từ người iu.
Nhưng rồi mình nhận thấy mình và người đấy giống nhau nhiều quá, tự ái cao quá, giận nhau nhiều quá. Và người iu mình ko thể sống thiếu mình còn người kia có thể sống tốt mà ko có mình.
Mình nhận lời quay lại với người iu sau nhiều đêm suy nghĩ, người kia mãi mình không quên như là một người tri kỷ luôn hiểu mình.
Bây giờ mình chỉ toàn tâm với người iu của mình, anh đã có công việc ổn định và đã khá tự tin trong cuộc sống, mình tự hào đã giúp anh tiến thêm trong cuộc sống. Mình hạnh phúc với tình iu anh dành cho mình.
Mình không biết trong cuộc sống bây giờ còn nhiều người có thể iu người ko có gì trong tay để cùng nhau xây dựng cuộc sống hay không? Ngay cả mình vẫn nói với người iu mình rằng nếu mình ko iu anh ấy từ lúc mình chưa biết nghĩ nhiều về cuộc sống mà để đến một 2 năm sau khi học đại học thì chưa chắc người mình chọn đã là anh. :)
Nhưng yêu chỉ cần 2 người cùng iu nhau và bạn cảm thấy người ta phù hợp với bạn là được. Còn như thế nào là phù hợp thì tùy từng người à :D
Thu Trang
06-12-2006, 08:03 PM
với em thì chỉ cần người yêu của mình biết vươn lên trong cuộc sống ,có chí khí ,càng thất bại càng đi lên, và chung thủy thì thế nào cũng yêu >_< nghèo có thể đi lên được mà ,cả hai cùng cố gắng thương yêu nhau bằng đôi bàn tay của mình cũng được.Với lại con gái bây giờ cũng tự nuôi sống được mình mờ! đừng đặt quá nặng lên đôi vai của người mình yêu mà hãy cung gánh vác cả 2 se hạnh phúc.
Thaiquang026
06-12-2006, 09:05 PM
nói chi thì nói tâm lí của con trai là có sự nghiệp trước rồi mới đến tình , đọc "em chỉ là con đĩ " bên box văn học rùi đó ,anh chàng đó đến năm 29 tuổi mới cảm nhận mối tình đàu đó . mặc dù đó chỉ là một câu chuyện nhưng mọi câu chuyện cũng bắt nguồn từ cuộc sống bên ngoài vào mà thôi .
yêu mà chưa có sự nghiệp hay một tương lai ổn định thử hỏi thằng con trai nào dám ,à quyên đó yêu thì dám nhưng yêu nghiêm túc để đi đến hôn nhân thì có lẽ là phải suy nghĩ rất kĩ đó . dù sao thì bây giờ không có " một túp lều tranh hai trái tim vàng " nữa , bởi cuộc sống bây giờ không chấp nhận điều đó . nếu yêu mà không mà không thể có một cuộc sống ổn định thì hãy để cuộc đời nó xô đẩy , rồi sẽ đến lúc có người nào đó là của mình thôi mà .
không bận tâm nhiều cho mệt người !
đó là với con trai thôi còn con gái thì khác nhều ,suy nghĩ cũng khác nữa
Đặng Lệ Thủy
07-12-2006, 09:18 AM
Thật ra đến lúc em gặp người con gái hợp với mình thì em sẽ chẳng nghĩ được gì nữa cả, em chỉ suốt ngày muốn ở bên người ấy, chở che và đem hạnh phúc đến cho cô ấy. Và như vậy em sẽ cố gắng hơn trong cuộc sống, nói chung tình yêu đẹp sẽ làm em thay đổi chút chút làm cho em tiến thêm trong cuộc sống nữa đó vì muốn đem lại hạnh phúc cho người ấy mà :)
Thaiquang026
08-12-2006, 02:34 PM
chưa yêu nên mọi mối quan tâm đều dành cho gia đình cả ,vậy lúc đã yêu rồi thì lại phải dành nhiều hơn .
yêu sớm hay yêu muộn không để làm gì hết khi mà chưa có một sự nghiệp đảm bảo cho tương lai .
nếu như yêu từ khi còn học PTHT thì liệu có bao nhiêu ngừoi giữ được tình yêu đó chứ , chỉ là tình yêu trẻ con hay sự hấp dẫn của một ngừoi khác giới ,yêu ở tuổi đó đâu cần biết gì phải không ?
em thì lại khác có lẽ do nhận thức về cuộc sống có lẽ là sâu sắc hay đúng hơn là không thể chấp nhận một tình yêu khi mà chưa thể làm cho ngừoi yêu của mình đựoc hạnh phúc hay đày đủ để phải suy nghĩ nhiều ,nên mới có ý kiến như trên thôi .
có thể yêu bằng lí chí ?
Đặng Lệ Thủy
08-12-2006, 02:40 PM
Đúng là yêu từ thời phổ thông thì chưa nghĩ gì đến tương lai thật nhưng nó lại có cảm xúc rất tuyệt vời mà đến khi em đã trưởng thành hơn em không còn lãng mạn được như vậy nữa. Nhiều khi là người trong cuộc nghĩ lại mà chị còn thấy không tin mình đã làm được như vậy :)
Nhưng nói chung chưa yêu thì cứ để cuộc sống thoải mái như vậy đi em ạ, sau này khi nào em gặp được người con gái em yêu thì có thể em sẽ nói khác. Lúc đó có khi em lại ước chi mình yêu sớm thì sao :D
Thaiquang026
10-12-2006, 11:10 PM
Thật ra đến lúc em gặp người con gái hợp với mình thì em sẽ chẳng nghĩ được gì nữa cả, em chỉ suốt ngày muốn ở bên người ấy, chở che và đem hạnh phúc đến cho cô ấy
cái đó thì em trải qua rùi nhưng đó không phải là tình yêu mà chỉ là tình thương (với em ) .
Đặng Lệ Thủy
11-12-2006, 04:06 PM
Thật ra đến lúc em gặp người con gái hợp với mình thì em sẽ chẳng nghĩ được gì nữa cả, em chỉ suốt ngày muốn ở bên người ấy, chở che và đem hạnh phúc đến cho cô ấy
cái đó thì em trải qua rùi nhưng đó không phải là tình yêu mà chỉ là tình thương (với em ) .
Riêng về cái này thì đúng là hiểu theo nghĩa nào đó cũng có thể nói đây là tình thương :)
Cảm nhận về tình yêu thì mỗi người lại khác nhau, riêng với chị thì tình yêu có các giai đoạn thế này Thích - Yêu - Chán -Thương - Bình thường (như là bạn) - Yêu :D
Không thể yêu một người 8 năm mà ko có lúc chán hay có lúc bình thường như người bạn được. Vì thế nhiều lúc có đôi yêu nhau đến 5, 6 năm mà vẫn chia tay là vì họ đã ko vượt qua được cảm giác chán khi đã yêu nhau quá lâu họ nhận thấy nhiều tính "xấu" của người yêu mà khi mới yêu họ không thấy.
Họ lại thấy ko hợp nhau nữa, lúc đó mà có người thứ 3 chen ngang thì sẽ tan mà thôi.
Nếu vượt qua được chắc là trong cuộc sống sau này sẽ có ít va chạm hơn. :)
Thu Trang
11-12-2006, 07:54 PM
cũng còn tùy thuộc thôi bạn ạ! tình yêu mỗi người mỗi khác, đến với mình là khổ đau hay hạnh phúc, với những người chưa yêu như bọn mình luôn có tâm lý sợ vì nhìn người ta yêu khóc lóc, học hành xa sút ,yêu nhanh bỏ nhanh nên sợ là phải nhưng thôi bạn ạ, cứ yêu đi mình sẽ lớn hơn và sẽ biết gữi tình yêu,Híc mình cũng muốn yêu nhưng chưa gặp người hợp buôn thế
Thaiquang026
12-12-2006, 07:30 PM
chà chà . ai lại xui nhau yêu kia chớ !
nói thiệt nhé tui đây vẫn có quan niện rằng có sự nghiệp rồi hãy yêu ,lúc đó thì mới đem lại hạnh phúc cho người mình yêu (con trai ).
bây giờ con gái và con trai cũng rất thực dụng rồi ,phải đảm bảo tương lai thì mới dám yêu chứ ,còn nếu yêu theo kiểu phong trào thì yêu làm gì cho mệt người mà lại tốn thời gian nữa .
tui gnhĩ rằng yêu thì phải đảm bảo tương lai cho cả hai ngừoi chứ ?
BIENCAN
12-12-2006, 10:07 PM
Tôi hơi nghi ngờ vê kết quả điều tra.hồi còn hoc DH,cũng có rất nhiều những cuộc điều tra như thế được thực hiện,nhưng theo tôi được biết thì vì đây là vấn đề hơi tế nhị nên kết quả nhiều khi hoàn toàn không chính xác.Nhưng theo tôi nghĩ bài viết đã nêu đúng vấn đề mà các bạn trẻ đang quan tâm.
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.