PDA

View Full Version : Sắc màu cuộc sống


Nguyễn Việt Hùng
04-10-2007, 08:47 PM
http://i154.photobucket.com/albums/s242/o0o_vip_solo_o0o/123-2.jpg

Bạn nói rằng sắc màu là cuộc sống
Mình ngẫm nghĩ chợt nhận ra điều ấy
Bởi cuộc sống với muôn điều muôn vẻ
Như sắc màu khi được hòa trộn nhau.

Với cuộc sống bạn phải biết điều chỉnh
Giống như màu để sắc được đẹp hơn
Đừng vì thích những gam màu không xứng
Để lại rồi hối tiếc vì trộn chung.

Và bạn ơi, bạn hãy nhớ một điều
Với cuộc sống luôn có một cực điểm
Luôn giới hạn bởi có được và không
Giống như màu cực điểm chỉ trắng - đen...

Trần Ánh Tuyết
04-10-2007, 08:53 PM
Với cuộc sống bạn phải biết điều chỉnh
Giống như màu để sắc được đẹp hơn
Đừng vì thích những gam màu không xứng
Để lại rồi hối tiếc vì trộn chung.

mình thích câu này rất hay đó :)

djcan
05-10-2007, 07:24 PM
"Với cuộc sống luôn có một cực điểm
Luôn giới hạn bởi có được và không
Giống như màu cực điểm chỉ trắng - đen"
mình lại rất thích câu này, những ai hay đổi trắng thay đen kẻ đó sẽ nhận được kết cục không tốt đẹp,còn với câu:
"Với cuộc sống bạn phải biết điều chỉnh
Giống như màu để sắc được đẹp hơn
Đừng vì thích những gam màu không xứng
Để lại rồi hối tiếc vì trộn chung"
nếu mình thấy gam màu nào không xứng , mình sẽ chẳng bao giờ dùng tới...

Trần Ánh Tuyết
26-10-2007, 11:49 PM
Hay gặp anh quá đó .vào đâu cũng thấy anh tui vậy trùi