PDA

View Full Version : Thay mặt em tui xin lỗi các bạn của nó!


Tìm Thú Vui
04-10-2007, 11:14 AM
Tui là anh trai của mai hương đang học lớp 10c trường cấp ba sơn dương tui có nhờ các bạn gúp tui qua bài viết(ai có thể giúp mình được không).Tui muốn nói với tất cả các bạn của nó rằng trước đây nó đã sai hay làm chuyện gì không phải với các bạn thì các bạn bỏ qua cho nó nhé.Tôi thay mặt nó nói lời XIN LỖI tới tất cả các bạn của nó.mong mọi người bỏ qua cho nó vì trước mắt nó bây giờ đang rất nhiều việc cần làm tui chỉ muốn em tui vui vẻ và hạnh phúc.một lần nũa xin cám ơn các bạn!

zinzin
04-10-2007, 11:17 AM
ok em thì thấy nó chẳng có lỗi gj với em cả

Đặng Lệ Thủy
04-10-2007, 11:41 AM
Tui là anh trai của mai hương đang học lớp 10c trường cấp ba sơn dương tui có nhờ các bạn gúp tui qua bài viết(ai có thể giúp mình được không).Tui muốn nói với tất cả các bạn của nó rằng trước đây nó đã sai hay làm chuyện gì không phải với các bạn thì các bạn bỏ qua cho nó nhé.Tôi thay mặt nó nói lời XIN LỖI tới tất cả các bạn của nó.mong mọi người bỏ qua cho nó vì trước mắt nó bây giờ đang rất nhiều việc cần làm tui chỉ muốn em tui vui vẻ và hạnh phúc.một lần nũa xin cám ơn các bạn!

Mình ko hiểu ý bạn sao lại phải xin lỗi mọi người thế, Mai Hương đâu có làm điều gì sai, mà nếu có H sẽ biết cách xin lỗi mà :) mình hiểu ý bạn mình hiểu cả tấm lòng của bạn nữa. Mình tin bạn, H và gđ bạn sẽ vượt qua tất cả để có cuộc sống HP. Ông trời ko bất công đâu, mất cái này sẽ được điều khác, bạn hãy mạnh mẽ lên nhé. Chúc bạn và gia đình hạnh phúc, mọi người luôn chia sẻ và đọng viên nhưng cái chính là bản thân mình phải mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Hãy nhìn vào những tấm gương còn bất hạnh hơn mình nhưng họ vẫn cố gắng vậy thì tại sao ta lại ko? Cố gắng nhé.

ngdnam
04-10-2007, 10:47 PM
cũng đc thôi đã đẻ anh trai ra thay mạt xin lỗi thì chúng ta hãy bỏ qua cho Mai Hương nha

Mai Hương
05-10-2007, 10:55 AM
Em đây anh Trình à.Em biết rằng trong gia đình anh là người lo cho em nhất nhưng em xé cố gắng mà. tại sao anh lại làm thế này ai cũng có lúc sai mà nhưng đấy là chuyện trước kia giờ anh lai chuổn bị đi hà nội làm việc. anh yên tâm em gái của anh xẽ sống tốt mà.anh nói anh còn về để đưa em đi chữa bệnh cơ mà anh mà cứ lo cho em xuốt như thế này thì sao chuyên tâm vào công việc được.Từ trước tới giờ em có sai chỗ nào thì bây giờ em chính thức XIN LỖI TẤT CẢ CÁC BẠN CỦA EM em cung ko biết em co sai không nữa nhưng em vẫn xin lỗi. Anh yên tâm nhé.

zinzin
05-10-2007, 01:58 PM
ok tuy mày không có lỗi gì với tao nhưng tao sẽ chấp nhận lời xin lỗi của mày thay bọn nó

LeeSe7en_tunglee
05-10-2007, 05:54 PM
ơ kìa ! mà xin lỗi cái gì thế ! Mai Hương có lỗi gì à

Mai Hương
05-10-2007, 06:44 PM
em cũng không biết nữa nhưng em cảm thấy mọi người ghét em huu

kun.9xpr0
05-10-2007, 06:48 PM
Mai Hương cóa ông anh trai tuyêt vời nhỉ ..........cho kun làm wen zới ^^!!!

Thanh Sơn
05-10-2007, 08:13 PM
Ai nghét em chứ , anh chẳng thấy em có lỗi ji cả sao phải xin lỗi chứ, nếu có lỗi thì người đó là anh vì anh đã không jup' được ji cho em cả chỉ có mấy lời động viên thui, mà có ai nghét em thì chắc là vì họ không hiểu được em đó thôi. Nhưng thôi dù sao em hãy cố vượt qua mọi rào cản để mà sống tốt

Mai Hương
09-10-2007, 11:05 AM
Anh Sơn à sao anh lai nói thế em có nói như vậy đâu mà em thấy bạn em nó nói anh nói là em ghét anh nhưng đâu có phải vậy anh đừng nghĩ như vậy nhé chắc từ nay em ít có thời gian ra mạng anh có nhắn gì thì goi điện cho em nhé.027838671.thế nhé

tranthuynga
09-10-2007, 06:48 PM
chẳng sao cả mai hương ko có lỗi ! hj hj

zinzin
10-10-2007, 09:48 AM
đúng vậy không có lỗi gj Hương ơi mày có người anh tốt đấy chẳng bù cho tao hai anh em suốt ngay đánh nhau

Công chúa mắt nâu
11-10-2007, 06:25 PM
hương ơi mày chẳng có lỗi gì đâu sao anh trình lại nói thế mà có ai ghét mày đâu chứ đấy là mày tự nghĩ thế thôi như tao đây này vẫn chơi thân với mày đấy thôi

Công chúa mắt nâu
11-10-2007, 06:29 PM
ko ai ghét hương đâu cứ yên tâm 1 điều như thế

ngdnam
12-10-2007, 09:12 AM
Thực ra Mai Hương thì làm gì có lỗi gì đâu ..................

TúDương
06-11-2007, 02:56 PM
mai hương ơi sao em lại có cái cảm giác bị người ta ghét thế , hay là em đã làm gì có lỗi