View Full Version : Có nên yêu con gái đã có người yêu không?
Nguyễn Thành
29-11-2006, 06:26 PM
Đôi khi tôi nghĩ có nên yêu con gái đã có người yêu không! vì yêu đương bây giờ điểm dừng nó xa lắm > Tôi sợ.....
Mai Tiến
29-11-2006, 09:21 PM
Vì trùng với chủ đề đã có nên bài này sẽ bị xóa. Các bạn qua topic: Đánh đồn có địch -> Nên hay không nên??? (http://www.tuyenquangonline.net/showthread.php?t=524)
HotBoy
29-11-2006, 10:28 PM
hay de nguoi ta hanh phuc ben nguoi yeu !
Nguyễn Thành
30-11-2006, 10:47 AM
Đã có người yêu. Chứ tôi có bảo là đang có người yêu đâu! Tức là đã wua vài lần yêu đương rồi. Quản trị a! dừng lấy quyền xoa ma ko nghẫm nghĩ nhé!
Quang Thắng
30-11-2006, 02:58 PM
Đã có người yêu. Chứ tôi có bảo là đang có người yêu đâu! Tức là đã wua vài lần yêu đương rồi. Quản trị a! dừng lấy quyền xoa ma ko nghẫm nghĩ nhé!
Trong ý nghĩ của bạn tự có mâu thuẫn rồi đó: nếu người ta đã có người yêu bây giờ chia tay chẳng nhẽ suốt đời không yêu được ai nữa à? Chủ đề của bạn đã có câu trả lời rất rõ ràng như vậy nên không phải suy nghĩ nhiều.
Thêm nữa cách đặt câu hỏi của bạn rất dễ để mọi người hiểu lầm giống như Mai Tiến đã nói hay bạn hotboy cũng hiểu nhầm như vậy, ngay cả tôi nếu không đọc bài viết trả lời của bạn thì cũng sẽ suy nghĩ như 2 bạn trên.
Trong xã hội ngày hôm nay, việc yêu nhau rồi chia tay là chuyện hết sức bình thường bởi cái đích cuối cùng là tìm cho bản thân mình một 'tình yêu đích thực', 1 tình yêu mà ở đó không có chỗ cho sự toan tính, 1 tình yêu mà cả 2 cùng cảm thấy gắn bó, chia sẻ, cảm thông với những niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Chúc bạn sẽ tìm được người bạn gái phù hợp với mình và đừng để ý đến những chuyện như đã nêu ở trên nhé. Quan trọng là bạn cảm thấy yêu họ và họ cũng thế.:flo: Chúc vui vẻ và hạnh phúc !
Hungdq
30-11-2006, 04:36 PM
Đôi khi tôi nghĩ có nên yêu con gái đã có người yêu không! vì yêu đương bây giờ điểm dừng nó xa lắm > Tôi sợ.....
ôh. chủ đề này rất tuyệt đấy chứ .
Đọc đến từ "Điểm dừng " là mình hiểu ý của CongTuYLa rồi .câu hỏi của bạn cũng có nhiều người nghĩ đến đấy nhưng không phải ai cũng dám nêu ra.
Vấn đề mà bạn đưa ra cũng mang tính thời sự đấy.
Quả đúng , yêu là không ai có tội và người con gái đã từng yêu 1 người hay vài người thì cũng chẳng sao .Vì tình yêu là sự lựa chọn mà . chọn người hợp với mình nhất để tiến tới hôn nhân phải không các bạn ?
Thế nhưng vấn đề ở đây không đơn giản chỉ là yêu và chia tay, mà bạn CongTuYLa muốn nói đến một vấn đề khác sâu hơn ,đó là điểm dừng của các mối tình mà người con gái đó đã trải qua . phải không bạn CongTuYLa?
Bạn nói rất đúng .yêu đương của giới trẻ bây giờ điểm dừng quả là khó nói .đó là vấn đề đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực .Tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân ,tình trạng sống thử tràn lan của giới trẻ bây giờ khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm . Không chỉ bạn mà có rất nhiều người lo về vấn đề này ..( Ngay trong diến đàn của chúng ta bạn Thuydl cũng đã có bài viết về việc sinh viên sống thử trong Box Sắc mầu cuộc sống ) Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi yêu một người con gái đã từng trải qua ít nhất 1 mối tình như :
Cô ấy có còn nhớ đến người tình cũ hay không ?
Với mối tình trước Cô ấy đã đi quá giời hạn hay chưa ?
Cô ấy có còn nguyên vẹn hay không ?
Và rất nhiều các câu hỏi khác nữa và đặc biệt với những anh chàng nào có ý định "Yêu là cưới " các câu hỏi này càng nhiều .Bởi họ sợ người mình yêu ,người mình sẽ lấy làm vợ sau khi trải qua những mối tình trước đã đi quá xa và có người không chấp nhận được điều đó. (đặc biệt là những anh chàng chưa yêu bao giờ hoặc đã yêu nhưng chưa từng vượt qua chiếc hôn...). có cả những trường hợp "Ghen cùn " theo kiểu : Mình có thể làm chuyện ấy với mối tình đã qua nhưng không chấp nhận được người mình yêu đã từng làm chuyện ấy .
Vấn đề của bạn đưa ra quả là không dễ để có câu trả lời thỏa đáng. Theo mình nghĩ người con trai cũng không nên đằt vấn đề này cao quá vì việc "Điểm dừng" trong tinh yêu đâu phải hoàn toàn phụ thuộc vào người con gái .Nhiều khi đó là sai lầm là một tai nạn trong tình yêu và người con gái cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Hơn nữa vấn đề về sự nguyên vẹn và Trinh tiết cũng nên nghĩ thoáng lên một chút . Sự trinh tiết trong tâm hồn mời là quan trọng .
Nguyễn Thành
30-11-2006, 04:50 PM
thế là có người hiểu mình! may quá.BRAVO Hungdq !
Nguyễn Thành
30-11-2006, 04:51 PM
tui la tui tham khảo thế xem moi người ntn để xem minh co cổ hủ và ấu trĩ wa ko!
Nguyễn Thành
30-11-2006, 04:58 PM
Trong ý nghĩ của bạn tự có mâu thuẫn rồi đó: nếu người ta đã có người yêu bây giờ chia tay chẳng nhẽ suốt đời không yêu được ai nữa à? Chủ đề của bạn đã có câu trả lời rất rõ ràng như vậy nên không phải suy nghĩ nhiều.
Thế nào là mâu thuẫn. Đó là tôi nghĩ thế. Ai thông cảm đc thì yêu người đó . Thế tôi mói đem ra để bàn. Xem có những ai thông cảm! Web master a!
Hungdq
30-11-2006, 05:14 PM
Thế nào là mâu thuẫn. Đó là tôi nghĩ thế. Ai thông cảm đc thì yêu người đó . Thế tôi mói đem ra để bàn. Xem có những ai thông cảm! Web master a!
ôh ! Vấn đề congtuyla đưa ra rất hay. Chẳng qua là bạn viết ngắn quá nên mọi người chưa hiểu rõ ý mà bạn muốn nói thôi mà . bạn chú ý lần sau bài viết nên viết dài thêm một chút vừa để mọi người biết thêm nhiều hơn về quan điểm của bạn và cũng chánh tình trạng hiểu sai ý mà bạn muốn đề cập như trong bài viết trên .
Mình rất hiểu và đồng tình với băn khoăn của bạn. Bạn hãy cho mọi người biết thêm quan điểm của bạn về vấn đề này đi.
Vấn đề này rất đáng để tranh luận đấy ,mọi người vào cho ý kiến nhé
Mai Tiến
02-12-2006, 12:24 AM
@CongTuYLa & All: Rất xin lỗi các bạn! Đúng là suýt nữa mình đã có một quyết định sai. Mình chỉ nhìn tiêu đề và xem qua bài viết mà chưa suy nghĩ về nội dung. Thật may có mọi người góp ý kịp thời. Mình xin được rút kinh nghiệm.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Nguyễn Thành
02-12-2006, 12:15 PM
Người TQ phải thế chứ! Thu hút và quảng bá trang web làm như cậu là đc lắm lắm !
taoxanh
02-12-2006, 04:41 PM
Những ý kiến của mọi người thật đáng để xem xét lắm chứ.Nhưng em nghĩ thế này không biết có đúng không vaòý kiên mọi người ra sao nhưng em thấy rằng khi đã yêu một ai đó thì không phải suy xét nhiều vậy đâu.khi đã yêu tức có thể thông cảm cho nhau,hiểu nhau...->bỏ qua cho nhau những gi` đã là quá khứ và hãy xem những gì ở hiện tại.
Cuối cùng,yêu hay không yêu là sự lựa chọn của chính mình.Nó không phụ thuộc vào người ấy nhiều .Hãy chứng tỏ khả năng của chính mình!
Hãy cứ yêu và làm những gì để không phải hối hận
La Thu Giang
04-12-2006, 09:09 AM
yêu người đã có người yêu à! tùy từng người thôi >>> yêu thì cứ yêu chứ ,khi đã yêu rồi thì ai còn bít đấy là đâu <>_<>
chicken
06-12-2006, 11:51 PM
Yêu những người đã có người yêu rất hay chứ sao? Tôi cảm thấy họ vẻ chín chắn, sáng suốt hơn những người mới yêu lần đâu. Khi 2 người đã yêu nhau thì điểm dừng mà CongTuYLa đề cập đến còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Cốt là ở hai bạn thôi.
Loveu4ever
07-12-2006, 12:05 AM
Tình yêu không có biên giới hãy yêu khi con tim mình mách bảo,đừng vì lòng ích kỷ mà sẽ đánh mất người mình yêu dù la người đó đã từng yêu rồi."yêu rồi đâu có nghĩa là không được yêu nữa"
Đặng Lệ Thủy
07-12-2006, 09:25 AM
Những ý kiến của mọi người thật đáng để xem xét lắm chứ.Nhưng em nghĩ thế này không biết có đúng không vaòý kiên mọi người ra sao nhưng em thấy rằng khi đã yêu một ai đó thì không phải suy xét nhiều vậy đâu.khi đã yêu tức có thể thông cảm cho nhau,hiểu nhau...->bỏ qua cho nhau những gi` đã là quá khứ và hãy xem những gì ở hiện tại.
Cuối cùng,yêu hay không yêu là sự lựa chọn của chính mình.Nó không phụ thuộc vào người ấy nhiều .Hãy chứng tỏ khả năng của chính mình!
Hãy cứ yêu và làm những gì để không phải hối hận
Mình đồng ý với taoxanh và rất phục các bạn trẻ bây giờ (trẻ hơn mình :D), các bạn đã có suy nghĩ rất chín chắn cho dù các bạn chưa trải qua nhưng suy nghĩ được như vậy thật tuyệt vời. :) ngày học cấp III mình cũng không biết có nghĩ được như các bạn không nữa :)
alone
07-12-2006, 07:04 PM
Mình đồng ý với taoxanh và rất phục các bạn trẻ bây giờ (trẻ hơn mình :D), các bạn đã có suy nghĩ rất chín chắn cho dù các bạn chưa trải qua nhưng suy nghĩ được như vậy thật tuyệt vời. :) ngày học cấp III mình cũng không biết có nghĩ được như các bạn không nữa :)
Thuydl là người từng trải nên có nhận xét rất tinh tế . bạn có thể cho ý kiến riêng của bạn về vấn đề này được không . mình muốn nghe ý kiến của một người có nhiều trải nghiệm như bạn lắm
Thu Trang
07-12-2006, 07:36 PM
với em! mình đến với người ta bằng hiện tại và tương lai mà ,quá khứ chỉ để nhìn về và tránh những sai lầm nên cứ yêu nếu bạn muốn yêu
toanlk_manutd
07-12-2006, 10:57 PM
Chả sợ gì cả ! mình đã yêu thì đó có là ai đi chăng nữa cũng thế thôi!
Bởi trước khi mình biết rằng mình đang yêu người ấy chắc hẳn mình phải biết người ấy như thế nào,và khi trái tim đã yêu thì mọi thứ xung quanh không còn nhiều ý nghĩa!
Thiết nghĩ nếu bạn nghĩ rằng bạn đang yêu một người đã từng có người yêu có nghĩa rằng trái tim bạn đang phân vân,đang toan tính và chưa chắc phải là yêu!
Tình yêu chỉ thật sự khi nó vượt ra khỏi tầm của lý trí !
toanlk_manutd
07-12-2006, 11:01 PM
Tình yêu không có biên giới hãy yêu khi con tim mình mách bảo,đừng vì lòng ích kỷ mà sẽ đánh mất người mình yêu dù la người đó đã từng yêu rồi."yêu rồi đâu có nghĩa là không được yêu nữa"
Oài ! một nhà "tình học"! Một cái nhìn thật trong sáng! một lối suy nghĩ thật hiện đại! bái phục!
La Thu Giang
08-12-2006, 09:33 AM
với em! mình đến với người ta bằng hiện tại và tương lai mà ,quá khứ chỉ để nhìn về và tránh những sai lầm nên cứ yêu nếu bạn muốn yêu
"hướng tới tương lai trào nước mắt
nhìn về quá khứ toát mồ hôi!!!"
Vậy đó mấy anh chị ơi >>>cho nên dù như nào thì em nghĩ vẫn phải suy xét cho kĩ chứ nhỉ?:-?
Nguyễn Thành
08-12-2006, 10:36 AM
Tôi không ngờ cái tit này lại sự wan tâm nhiệt tình của các bạn vậy!!! Thanks so much !!! Nói chung là tôi thấy mọi người ( chắc chỉ toàn dân Tuyên nhà mình ) đều có cái nhìn thông thoáng cả! Thì nghĩ đi nghĩ lại ko yêu người đã có người yêu rồi thì biết yêu ai nhi????
Đặng Lệ Thủy
08-12-2006, 12:28 PM
Thuydl là người từng trải nên có nhận xét rất tinh tế . bạn có thể cho ý kiến riêng của bạn về vấn đề này được không . mình muốn nghe ý kiến của một người có nhiều trải nghiệm như bạn lắm
:D nhiều trải nghiệm thì không chắc nhưng cũng đã từng chứng kiến một tình huống có thật như thế này.
Có một bạn gái đã từng có người yêu khá lâu sau đó chia tay và yêu người bây giờ, cô gái không chắc tình cảm người bây giờ có đủ sâu đậm ko? Cô đã nói với người yêu là cô đã có quan hệ với người trước và không còn xứng đáng với người bây giờ.
Người yêu cô gái lúc đó rất buồn nhưng vẫn nói rằng anh chấp nhận vì đó là chuyện trước kia và anh chỉ biết bây giờ cô yêu anh mà thôi.
Họ yêu nhau và vẫn tôn trọng nhau đến tận bây giờ mà chàng trai đó cũng ko hề biết là cô gái nói dối vì họ cũng chưa đi quá giới hạn với nhau.
Đó là một chàng trai tuyệt vời mà tôi biết cô gái đó cũng rất bản lĩnh và cả hai rất tôn trọng nhau và hơn thế cô gái cảm thấy đây đúng là người đàn ông yêu mình nhất đã dám bỏ qua quá khứ của cô.
Mình cũng rất quý trọng và cảm phục người con trai đó, vì vậy mình mới nói mọi người nên bỏ qua quá khứ cho nhau nếu cảm nhận được tình cảm chân thành nơi người yêu mình.
Và không thể đánh giá giá trị của một con người qua chuyện kia được.
Thaiquang026
08-12-2006, 02:18 PM
yêu người con gái đã có người yêu ?
yêu được chứ sao lại không nhỉ !
hạnh phúc của mình thì phải giành giật mới có chứ có ai đem ahnhj phúc đến cho đâu mà không tranh giành .
nhưng yêu là phải chấp nhận rùi ,chấp nhận quá khứ nữa .chẳng có gì là không thể bỏ qua trừ những gì là thật sự không thể cho qua thôi .
nên theo em hãy yêu nếu mình xác định được đó là hạnh phúc của mình ,hạnh phúc không thể để tuột khỏi tầm tay .
nhưng mà yêu người đã có người yêu nhiều khi lại trở thành kẻ thứ 3 đi phá hoại hạnh phúc của ngừoi khác .
Đặng Lệ Thủy
08-12-2006, 02:35 PM
Nếu em yêu một người đang có người yêu thì em nên xem người ta có thích mình không? rồi với người kia người ta có hạnh phúc ko? Nếu có thì em nên rút lui vì: Họ hạnh phúc mà cô gái kia còn thích em thì không được trừ khi họ không hợp nhau và đang muốn chia tay, hoặc đã chia tay thì hơn. Vì họ đang yêu nhau và hạnh phúc chị nghĩ em chen ngang cũng ko thể được :D. Vậy nên mình dù có thích người ta thì cũng nên rút lui làm bạn của nhau cũng được vì ko phải trên đời này chỉ có một người đó hợp với mình đâu em ạ. :)
chicken
08-12-2006, 04:43 PM
Nếu em yêu một người đang có người yêu thì em nên xem người ta có thích mình không? rồi với người kia người ta có hạnh phúc ko? Nếu có thì em nên rút lui vì: Họ hạnh phúc mà cô gái kia còn thích em thì không được trừ khi họ không hợp nhau và đang muốn chia tay, hoặc đã chia tay thì hơn. Vì họ đang yêu nhau và hạnh phúc chị nghĩ em chen ngang cũng ko thể được :D. Vậy nên mình dù có thích người ta thì cũng nên rút lui làm bạn của nhau cũng được vì ko phải trên đời này chỉ có một người đó hợp với mình đâu em ạ. :)
Oài, bà chị có suy nghĩ thật chín chắn.đúng là cao thủ tình trường thật.
Cho tiểu đệ pái phuc, pái phục:lay :lay
La Thu Giang
09-12-2006, 10:54 AM
Tôi không ngờ cái tit này lại sự wan tâm nhiệt tình của các bạn vậy!!! Thanks so much !!! Nói chung là tôi thấy mọi người ( chắc chỉ toàn dân Tuyên nhà mình ) đều có cái nhìn thông thoáng cả! Thì nghĩ đi nghĩ lại ko yêu người đã có người yêu rồi thì biết yêu ai nhi????
Ai bảo anh thế chứ ! đâu nhất thiết là như vậy đâu, yêu người đã có người yêu ko fai chuyện xấu nhưng mà ko fai ai cũng yêu người có NY rồi cả.Em nghĩ yêu là fai làm cho người mình yêu đc HP,vì vậy nếu người đó ko yêu mình cũng đâu có sao nhỉ? KO yêu người Đã Có người yêu thì yêu người chưa có người yêu chứ sao anh:clap
Thu Trang
09-12-2006, 12:35 PM
em thấy chị thuydl luôn có những nhận xét rất tinh tế! bái phục luôn!
lê nguyên
09-12-2006, 04:00 PM
ai cũng có người thích cả! vậy nếu chọn người con gái kô có người yêu thì .........=> nên chứ sao kô?
hoe?
Nguyễn Thành
09-12-2006, 04:05 PM
Ai bảo anh thế chứ ! đâu nhất thiết là như vậy đâu, yêu người đã có người yêu ko fai chuyện xấu nhưng mà ko fai ai cũng yêu người có NY rồi cả.Em nghĩ yêu là fai làm cho người mình yêu đc HP,vì vậy nếu người đó ko yêu mình cũng đâu có sao nhỉ? KO yêu người Đã Có người yêu thì yêu người chưa có người yêu chứ sao anh:clap
Ý tôi nói tôi, tôi già rồi lại yêu 1 em học lớp 8-9 sao??? khó wa trời luôn nhi???
La Thu Giang
09-12-2006, 08:34 PM
Ý tôi nói tôi, tôi già rồi lại yêu 1 em học lớp 8-9 sao??? khó wa trời luôn nhi???
Ôi trời ơi! sao anh ko nói rõ hơn.Nhưng mà anh già rồi ý à? em ko tin đc, mà yêu lớp 8,9 cũng có sao hả anh? ^^(hehe)
lê nguyên
10-12-2006, 09:02 AM
tình yêu kô có tuổi tác nhưng vấn đề là có tuổi roài yêu em non we' hơi kì!
hoe?
Thu Trang
10-12-2006, 11:28 AM
vậy càng tốt đỡ phải nghĩ quá khứ em yêu ai heheheh
Hungdq
10-12-2006, 01:43 PM
lớp 8 lớp 9 mà bảo la đỡ lo quá khứ em yêu ai ah .sai bét
bây giờ lớp 8 lớp 9 đã yêu ầm ầm rồi .không như mình ngày xưa đâu.
nếu muốn đỡ lo lắng là người yêu mình đã "yêu "chưa thì có lẽ phải tìm đến mấy em tiểu học .(dấm từ bé)
Thu Trang
10-12-2006, 02:29 PM
lớp 8 lớp 9 mà bảo la đỡ lo quá khứ em yêu ai ah .sai bét
bây giờ lớp 8 lớp 9 đã yêu ầm ầm rồi .không như mình ngày xưa đâu.
nếu muốn đỡ lo lắng là người yêu mình đã "yêu "chưa thì có lẽ phải tìm đến mấy em tiểu học .(dấm từ bé)
:ay: anh cực đoan vậy! đầy người mải học ko yêu đương gì đó thôi , anh cứ làm như ai cũng yêu đựoc hết vậy
La Thu Giang
10-12-2006, 03:32 PM
lớp 8 lớp 9 mà bảo la đỡ lo quá khứ em yêu ai ah .sai bét
bây giờ lớp 8 lớp 9 đã yêu ầm ầm rồi .không như mình ngày xưa đâu.
nếu muốn đỡ lo lắng là người yêu mình đã "yêu "chưa thì có lẽ phải tìm đến mấy em tiểu học .(dấm từ bé)
acac chả nhẽ anh Hùng đang dấm một em học tiểu học à ?^^Nhưng anh ơi, thế thì anh nói cũng sai rồi, ko chỉ riêng tử lớp 8,9 mới yêu đâu >>> thời nay á, học sinh tiêu học cũng yêu hết ý chứ ( phần lớn là yêu n~ bạn cùng lớp ý <>_<> haha) ------> dấm kiểu của anh ko ổn rồi :clap
Thu Trang
11-12-2006, 12:52 PM
híc! mà yêu kiểu đó anh sẽ phải ca bài này nè"
"ngày xưa bé nói yêu anh
Anh chê bé nhỏ lớn anh tính
Bây giờ bé đã dậy thì
Anh hỏi cưới bé bé chê anh già
BODY_BODY
11-12-2006, 01:15 PM
Chuyện yêu đương vớ vẩn anh em quan tâm làm gì.
Đêm trong màn nằm nhớ Rượu,buộc cái cẳng nó phải lê.Vợ nó mắng nó la nhưng ma ta đây ko sợ.Dù nói xuôi hay nói ngược, vợ là vợ mà ta là ta.
Ai trong đời chẳng lấy vợ.Vợ là nợ, là oan gia.Thà rằng cứ như ta, ta thề không lấy vợ, đêm từng đêm ngồi uống rượu chẳng có vợ nào nó la......
Nguyễn Thành
11-12-2006, 04:24 PM
Tình hình như các bác nều thì đáng báo động thật!!!! Tôi đã bảo rồi mà không yêu người đã có người yêu thì yêu ai ma??? còn người mà mải học hành không yêu thi wa hiếm không đến lượt thàng " sấu " đủ đường như ta. wa buồn!
Đặng Lệ Thủy
11-12-2006, 04:55 PM
CongTuYLa ơi tớ đang có một người bạn khá thân mà đến bây giờ vẫn chưa iu ai đấy.
Không hẳn là mải học ko yêu mà vì chưa có ai hợp cả :) nên hắn chưa yêu ai cả
Người ở Sơn Dương, học ĐH Ngân Hàng mới ra trường đang xin việc ở HN.
Người rất có cá tính, nếu muốn làm quen liên lạc với tớ nhé :D
Nguyễn Thành
11-12-2006, 05:36 PM
Tôt wa tốt wa! Liên lạc ntn nhi???? Nhưng chưa chăc mình đã ở đc HN. Bạn ấy có chịu " làm wen ">> làm bạn>>....với ng TQ sống ở TQ ko?????
Nguyễn Hải Nam
11-12-2006, 06:12 PM
CongTuYLa ơi tớ đang có một người bạn khá thân mà đến bây giờ vẫn chưa iu ai đấy.
Không hẳn là mải học ko yêu mà vì chưa có ai hợp cả :) nên hắn chưa yêu ai cả
Người ở Sơn Dương, học ĐH Ngân Hàng mới ra trường đang xin việc ở HN.
Người rất có cá tính, nếu muốn làm quen liên lạc với tớ nhé :D
Bạn định giới thiệu ai vậy ? qua bạn nói có vẻ tôi biết người này |-)
Đặng Lệ Thủy
11-12-2006, 06:20 PM
Tôi sẽ PM sđt của bạn ấy cho CongTu YLa nhé, còn bạn ấy thế nào phải tự tìm hiểu nhỉ :)
Đặng Lệ Thủy
11-12-2006, 06:22 PM
Bạn định giới thiệu ai vậy ? qua bạn nói có vẻ tôi biết người này |-)
Bạn thử nói người bạn nghĩ đến xem để mình xem có phải không nhé :)
Hà Ngọc Thùy
16-12-2006, 05:14 PM
tại sao lại hok yêu gi đã có người chư ?
Nguyễn Thành
16-12-2006, 07:00 PM
he he ! đó là wan điểm ấu trĩ của tui thui. Nên mới đem ra hỏi các vi!!!!
Nguyễn Hải Nam
21-12-2006, 11:03 PM
Bạn thử nói người bạn nghĩ đến xem để mình xem có phải không nhé :)
Huyền Ngân Hàng đúng không?
Đặng Lệ Thủy
22-12-2006, 09:03 AM
Huyền Ngân Hàng đúng không?
Không phải rùi bạn đó tên giống mình :D
Thaiquang026
22-12-2006, 11:24 PM
có khi diẽn đàn mình nên mở một chuyên mục mới kết bạn trăm năm
để lấy chỗ cho mấy người độc thân tìm hiểu nhau thui hoặc đăng tìm bạn thui .
mà không để lại nick(ẩn nick) thì mới có hiệu quả ,chứ để hiện nick dưới bài viết chắc không bạn nữ nào dám đưa lên đâu .
:D :D :D
đó là ý kiến ý cò của em đó
Đặng Lệ Thủy
23-12-2006, 08:06 AM
có khi diẽn đàn mình nên mở một chuyên mục mới kết bạn trăm năm
để lấy chỗ cho mấy người độc thân tìm hiểu nhau thui hoặc đăng tìm bạn thui .
mà không để lại nick(ẩn nick) thì mới có hiệu quả ,chứ để hiện nick dưới bài viết chắc không bạn nữ nào dám đưa lên đâu .
:D :D :D
đó là ý kiến ý cò của em đó
Chị lại nghĩ ko bạn nữ nào ngại đâu có khi còn mạnh dạn hơn con trai đó em à, mình tìm bạn chứ có gì đâu mà ngại :p
Thaiquang026
23-12-2006, 07:33 PM
mà thui mở hẳn box Tỏ tình đi cho nó đỉnh chứ kết bạn thì có nhiều rùi .
Em thấy nên mở box bày tỏ tình cảm đi ,cái đó mới độc cái này em chỉ thấy bên dvvn có thui chứ chưa đâu có cả (trong số diễn đàn em đã vào ).
La Thu Giang
25-12-2006, 03:31 PM
chà mở đc đó anh chị ơi
Đặng Lệ Thủy
25-12-2006, 04:15 PM
mà thui mở hẳn box Tỏ tình đi cho nó đỉnh chứ kết bạn thì có nhiều rùi .
Em thấy nên mở box bày tỏ tình cảm đi ,cái đó mới độc cái này em chỉ thấy bên dvvn có thui chứ chưa đâu có cả (trong số diễn đàn em đã vào ).
Vậy là mở box để các thành viên diễn đàn tỏ tình với nhau à :), chị nghĩ người ta phải tỏ tình riêng chứ chỉ ???
Nguyễn Xuân Phú
28-12-2006, 01:56 PM
Bạn Thuy lúc nào cũng làm mình thấy rất có cảm hứng để nói chuyện, vì mình là một kẻ ngang ngạnh, cà thích tranh luận, mà bạn bè mình thì đuối lý lắm, họ hay bảo mình bảo thủ và cãi cùn(Thủy có thấy thế không?). ý kiến của mình thế này tuy hơi muộn một chút, mình thấy chủ đề này khá cập nhập. Mình là con trong một gia đình khá là phong kiến vì thế ít nhiều mình bị ảnh hưởng. Mình vẫn là một thanh niên 23 tuổi hoàn toàn trong sáng, dù mình đã yêu khoảng một vài người gì đấy...mình không hoàn toàn để ý đến chuyện người ta còn trong trắng hay không, mà mình sẽ chân trọng những gì mà người ấy đã đang và sẽ dành cho mình, chứ không phải những gì họ đã dành cho người khác, nhưng nói thật là lần nào mình cũng hỏi người ta là đã...bao giờ chưa? ;) mình khó tính và cầu toàn nên mới thế với lại mình là con trai mà mình có giữ được nữa là, nếu cô ấy không giữ được thì có nghĩa là cô ấy là một người dễ dãi buông thả (tai nạn ư?) bỏ qua đi, thế là tai họa đóa (các bạn nữ hết sức lưu ý điều này) nhưng cũng có một vài thằng con trai 1000/1% có thể chấp nhận chuyện bạn không còn trong trắng nữa và vẫn hồn nhiên yêu bạn, một cách thật lòng. còn có 1 điều nữa có khoảng 20/10 thằng con trai có thể chấp nhận bạn khi biết bạn không còn trong trắng vì hắn nghĩ như thế bạn sẽ chẳng có gỉ mà giữ nữa, (phằn song lứ) chính là mục đích của những kẻ đó. Nhưng dù sao mình thấy lý thuyết mà các bạn dù là rất trẻ nêu ra mình đọc thấy rất thích, các bạn nói năng hay và ý nghĩa lắm. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm rất nhiều, vì thực tế bao giờ cũng khác. Mà sự thật thì mất lòng....
Đặng Lệ Thủy
28-12-2006, 03:23 PM
Bạn Thuy lúc nào cũng làm mình thấy rất có cảm hứng để nói chuyện, vì mình là một kẻ ngang ngạnh, cà thích tranh luận,mà bạn bè mình thì đuối lý lắm, họ hay bảo mình bảo thủ và cãi cùn(Thủy có thấy thế không?).
Mình cũng bị mọi người nói là ngang, mẹ mình còn bảo mình ngang từ trong bụng mẹ :D từ bé mẹ đã sợ tính ngang của mình rồi. Nếu mình thấy mình đúng thì sẽ bảo vệ cho bằng được nhưng nếu biết sai sẽ nhận và sửa :)
Thường là người đưa ra quyết định thì ko thay đổi và khó có ai cản được, ít chịu sự quản lý của người khác. Nhưng làm nhân viên thì chịu quản lý của sếp rồi :)
ý kiến của mình thế này tuy hơi muộn một chút, mình thấy chủ đề này khá cập nhập. Mình là con trong một gia đình khá là phong kiến vì thế ít nhiều mình bị ảnh hưởng. Mình vẫn là một thanh niên 23 tuổi hoàn toàn trong sáng, dù mình đã yêu khoảng một vài người gì đấy...mình không hoàn toàn để ý đến chuyện người ta còn trong trắng hay không, mà mình sẽ chân trọng những gì mà người ấy đã đang và sẽ dành cho mình, chứ không phải những gì họ đã dành cho người khác, nhưng nói thật là lần nào mình cũng hỏi người ta là đã...bao giờ chưa? ;)
Phục bạn đấy ai lại hỏi thế bao giờ :) mình mà như vậy là mình giận đấy :)
mình khó tính và cầu toàn nên mới thế với lại mình là con trai mà mình có giữ được nữa là, nếu cô ấy không giữ được thì có nghĩa là cô ấy là một người dễ dãi buông thả (tai nạn ư?) bỏ qua đi, thế là tai họa đóa (các bạn nữ hết sức lưu ý điều này) nhưng cũng có một vài thằng con trai 1000/1% có thể chấp nhận chuyện bạn không còn trong trắng nữa và vẫn hồn nhiên yêu bạn, một cách thật lòng. còn có 1 điều nữa có khoảng 20/10 thằng con trai có thể chấp nhận bạn khi biết bạn không còn trong trắng vì hắn nghĩ như thế bạn sẽ chẳng có gỉ mà giữ nữa, (phằn song lứ) chính là mục đích của những kẻ đó. Nhưng dù sao mình thấy lý thuyết mà các bạn dù là rất trẻ nêu ra mình đọc thấy rất thích, các bạn nói năng hay và ý nghĩa lắm. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm rất nhiều, vì thực tế bao giờ cũng khác. Mà sự thật thì mất lòng....
Rất nhiều người nghĩ như bạn nên mình mới cảm thấy rất phục những người mà có thể bỏ qua và vẫn tôn trọng, yêu người con gái khi không còn trong trắng. Và đúng là nói thì dễ hơn làm nhiều nếu mình không từng gặp sự việc thật ngoài đời thì chắc mình cũng ko tin lắm vào việc con trai có thể chấp nhận việc đó. Vì ngay cả người iu mình bây giờ mình cũng ko biết chắc là anh ấy có chấp nhận yêu người con gái mà ... hay không nữa, vì khi yêu anh ấy yêu nhiều lắm và chỉ biết đến một người mà thôi và anh ấy yêu cầu người yêu cũng phải như vậy. Nhiều lúc mình thấy ích kỷ khi chỉ biết giữ người iu như vậy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho mình lớn quá, mình chỉ biết dần dần làm anh ấy nghĩ thoáng lên một chút nhưng chắc cũng khó đây :)
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.